Trong những ngày cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" vẫn đang được thực hiện không ngừng nghỉ, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng vẫn còn nhiều người con ưu tú của Tổ quốc còn nằm lại nơi chiến trường xưa.
Tại khu vực cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, trời nắng như đổ lửa, nhưng với đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968, thời tiết khắc nghiệt không khiến những nhát cuốc vội vàng. Tất cả thao tác đều hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ.
Sau thời gian thu thập thông tin, khảo sát địa bàn, đội đã phát hiện và cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ trong hầm chiến đấu, cùng nhiều di vật.

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi qua, 14 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy.
Trung úy Trần Đức Hùng (nhân viên Đội quy tập, Sư đoàn 968, Quân khu 4) chia sẻ: "Mỗi lần tìm thấy hài cốt, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng kết quả ban đầu là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm".
Địa bàn rừng núi hiểm trở cùng thời tiết khắc nghiệt khiến hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thêm khó khăn, vất vả. Tuy nhiên với quyết tâm và sự kiên trì, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn bám sát địa bàn ở vùng đất lửa Quảng Trị.
Chỉ trong vòng một tháng rưỡi qua, 14 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy. Mỗi phát hiện là thêm một hy vọng, thêm một bước tiến trong hành trình đưa các anh trở về.
"Chiến dịch 500 ngày đêm đi tìm đồng đội" vẫn đang tiếp tục. Những bước chân lặng thầm vẫn bền bỉ vượt núi, băng rừng để không một người lính nào bị lãng quên.
Bình luận (0)