Trong tập 33 phim Cách em 1 milimet, việc về quê thời điểm này có vẻ như là tốt cho cả nhóm Đại bản doanh. Sau nhiều năm thất lạc nhau, chưa bao giờ cả nhóm có dịp về quê đông đủ tất cả các thành viên. Chuyến đi lần này có vẻ giống như một chuyến đi chữa lành với cả nhóm.
Tất nhiên, mọi thứ có vẻ chưa thật sự trọn vẹn vì vẫn thiếu Bách. Bách vẫn chưa phục hồi trí nhớ và sau nhiều chuyện, mối quan hệ của họ đã không còn như xưa nữa.
Trong chuyến trở về lần này, Đại bản doanh có dịp ôn lại những chuyện xưa cũ. Những ký ức thời thơ ấu vẫn vẹn nguyên và lung linh, rực rỡ trong tâm trí của Tú và các bạn cô.






"Chị chẳng bảo tuổi thơ phải oai hùng, mông đít phải nở hoa, thế mới giàu chiến tích còn gì" - Đức nhắc lại lời của Tú khi cô nói nghĩ lại thấy mình cũng nhiều trò nghịch dại.
Đây cũng là lần đầu tiên Đức về quê sau khi cả gia đình cậu rời làng Mây.
Nhóm Đại bản doanh cũng ôn lại cả ký ức Chiến đo đề nghị cưới Thư ống bơ vì nhà cô có nhiều vàng.
"Tao nói mà nó có tin đâu. Người béo thường tốt bụng" - Chiến đo nhắc lại câu nói ngày bé - "Tao duy dốt đều nhưng cũng tốt đấy, chúng mày biết chưa?!".
Tú gật gù nói Chiến nói không sai, Chiến là người bạn tốt bụng. Bao nhiêu năm Biên và Đức mất hút, vui buồn hay khóc lóc, Tú và Thư đều gọi Chiến đo. Chiến đo không thay đổi, cậu luôn ở đó khi mọi người gọi.

Riêng với Chiến đo, lần này về quê, cậu được mẹ yêu cầu phải đi làm lễ cắt tiền duyên.
Tập 34 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (26/12) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)