Những ngày này cán bộ, chiến sĩ Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) như đang chạy đua với thời gian khi tiếp nhận thông tin quý giá, để thực hiện hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Đó là sự tiếp bước hành trình thiêng liêng, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Các chiến sĩ vẫn ngày đêm miệt mài băng rừng, vượt núi, lần theo từng dấu vết với mong muốn không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
Với những chiến sĩ đội K51 - tỉnh Đắk Lắk, mỗi nguồn tin mộ chí từ người dân là một lời thúc giục các anh vượt núi, băng rừng đi tìm đồng đội. Hành trình đặc biệt ấy hôm nay là vị trí nghi vấn có mộ liệt sĩ, được cung cấp từ gia đình anh Y Quang (ở xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Nơi đây được xác nhận là tuyến đường vành đai trong vùng hậu cứ cách mạng Dinh Điền năm xưa.


Sau vài giờ tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ với các mẫu phẩm đã được tìm thấy.
Anh Y Tây Bkrông (Hạt Kiểm lâm Khu vực Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Nghe thông tin từ người dân thông báo em có phát hiện tấm tăng và ăng gô. Em nói cứ để đó và sẽ báo cho anh em K51 đến kiểm tra".
Nằm sâu dưới lớp đất đỏ bazan, từng mảnh di vật của liệt sĩ được bóc tách nhẹ nhàng, cẩn trọng, tỉ mỉ, không một ai vội vàng.
Với những người lính đội K51, mỗi lần các anh chạm vào hài cốt liệt sĩ là một lần chạm đến những cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Sau vài giờ tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ với các mẫu phẩm như: răng, xương ống tay, ống chân; đặc biệt các di vật gồm: ăng gô bộ đội, ăng ten thông tin, túi tử sĩ… đã được tìm thấy.
Đại tá Đỗ Văn Thiệu (Chính trị viên Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Cố gắng nắm và tuyên truyền cho người dân cung cấp thông tin, xác định được nguồn thông tin, sớm đưa được nhiều các bác về càng sớm càng tốt. Đó là trách nhiệm với tinh thần cao nhất của anh em cán bộ, chiến sĩ để xác minh, khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang còn nằm trong lòng đất mẹ".
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và trách nhiệm với những người nằm xuống chưa bao giờ nguôi ngoai. Từ những nguồn tin quý giá của người dân, các chiến sĩ Đội K51 lại lên đường, tiếp nối hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" vẫn đang được những người lính lặng lẽ thực hiện, như lời tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ giúp khép lại nỗi mong ngóng của một gia đình, mà còn góp thêm một mảnh ghép vào ký ức lịch sử của dân tộc.
Hành trình ấy sẽ còn nhiều gian khó, bởi vẫn còn những người lính chưa trở về với tên tuổi và quê hương của mình. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của nhân dân và sự bền bỉ của những người lính làm nhiệm vụ quy tập sẽ sớm tìm được thêm nhiều chiến sĩ hy sinh và đưa các anh về với đất mẹ.
Bình luận (0)