Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) động viên tinh thần các quân nhân đang chiến đấu tại Pokrovsk, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 4/11/2025 (Ảnh: AP)
Theo nhiều nguồn tin quốc tế, lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ trong tình thế bị bao vây từ nhiều hướng, bất chấp các đợt tấn công dữ dội của quân đội Nga.
Báo Kyiv Independent ngày 6/11 đưa tin, các đơn vị Ukraine vẫn bám trụ tại khu vực Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad, dù tuyến phòng thủ ở phía Nam đã bị phá vỡ và nguy cơ bị cô lập ngày càng tăng. Nhiều bản đồ chiến sự độc lập, trong đó có của Deep State, cho thấy phần lớn khu đô thị Pokrovsk hiện nằm trong vùng "xám" - nơi hai bên giành giật từng dãy phố, từng tòa nhà.
Một sĩ quan điều khiển máy bay không người lái của Ukraine cho biết: "Tình hình hỗn loạn. Quân ta và đối phương xen kẽ trong cùng một khu vực, ranh giới kiểm soát gần như không còn rõ ràng".

Bản đồ chiến sự của Deep State ngày 5/11/2025 cho thấy phần lớn khu đô thị Pokrovsk hiện nằm trong vùng "xám" - nơi hai bên giành giật từng dãy phố, từng tòa nhà (Ảnh: Deep State)
Các chuyên gia quân sự Ukraine nhận định, Pokrovsk không bị bao vây hoàn toàn theo nghĩa truyền thống, nhưng việc các tuyến hậu cần bị cắt đứt khiến khả năng tiếp tế và rút lui của quân phòng thủ gặp rất nhiều khó khăn. Roman Pohorilyi, đồng sáng lập nhóm phân tích Deep State, cho rằng: "Pokrovsk không bị siết chặt trong vòng vây, mà đang dần bị lực lượng Nga thâm nhập và chiếm giữ từng phần".
Theo đài ABC News, Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ cùng số lượng lớn thiết bị không người lái và pháo binh, nhằm cắt đứt các tuyến đường nối Pokrovsk với Myrnohrad - cửa ngõ quan trọng dẫn tới trung tâm Donetsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga hiện có khoảng 170.000 quân tại khu vực Donetsk, với Pokrovsk là trọng điểm tấn công.

Ảnh chụp màn hình từ video do Trung đoàn tấn công Skelia đăng tải vào ngày 5/11/2025 ghi lại cảnh binh lính Ukraine tiến đến tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. (Ảnh: Skelia 425/Youtube)
Tình hình khốc liệt khiến nhiều ý kiến trong nước Ukraine kêu gọi rút lui để bảo toàn lực lượng. Nhà báo kiêm tình nguyện viên Vitalii Deineha cảnh báo trên mạng xã hội rằng nếu không sớm có lệnh rút quân, Ukraine có thể mất một số lượng lớn binh sĩ tinh nhuệ, trong khi không còn đủ lực lượng để lấp đầy các khoảng trống trên chiến tuyến.
Nếu Pokrovsk thất thủ, đây sẽ là tổn thất nghiêm trọng nhất của Ukraine kể từ sau khi rút khỏi khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga hồi tháng 3, đồng thời mở đường cho lực lượng Moscow tiến sâu hơn về phía Tây Donetsk.

(Ảnh: Kyiv Independent)
Bất chấp áp lực, Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi vẫn khẳng định Pokrovsk sẽ được "bảo vệ đến cùng". Tuần qua, ông Zelensky đã trực tiếp tới khu vực chỉ huy tiền tuyến để động viên binh sĩ, nhấn mạnh rằng việc giữ Pokrovsk có ý nghĩa chiến lược và tinh thần đối với toàn mặt trận Donbass.
Bình luận (0)