Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của mỗi Đảng viên là ngày được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, với lời thề tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.
Trên mọi miền đất nước, mỗi ngày vẫn có biết bao Đảng viên âm thầm cống hiến sức lực và trí tuệ của mình, hết lòng góp phần xây dựng quê hương, như lời thề Đảng viên cao quý và thiêng liêng.
Phước Xuân là xã thành lập cuối cùng nhưng lại là xã đầu tiên của huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam về đích trong xây dựng nông thôn mới. Bà con ở đây đều là đồng bào Giẻ Triêng di cư từ tỉnh Kon Tum về hơn 35 năm trước.
Khi mới thành lập, xã này có tới 70% là hộ nghèo nhưng giờ chỉ còn 13%. Trong thành tích đó có sự đóng góp rất lớn của đảng viên A Song Ba. Năm nay 76 tuổi, nhưng già làng A Song Ba mới có 22 năm tuổi Đảng.
Năm 1988, dịch tả tại đây đã cướp đi sinh mạng của nhiều người làng Giẻ Triêng. Vừa là Bí thư Chi bộ vừa là Trưởng thôn, ông A Song Ba đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn đó là đưa toàn bộ người dân trong thôn đi tìm nơi ở mới - nơi gần trạm y tế. Nhưng theo quy định khi ấy, đảng viên mà để dân rời bỏ làng, di cư tự do, du canh du cư là phải chịu kỷ luật rất nặng.
Bán nhà, bán xe để lấy tiền làm đường, làm cầu cho bà con đi. 85 năm tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, Đảng viên Dương Văn Minh ở Vĩnh Long cũng hết lòng một mình bám trụ ở huyện còn nhiều khó khăn này, để chăm lo cho đời sống của người dân.
''Mình muốn xây dựng tình làng nghĩa xóm thì trước hết mình phải gương mẫu. Tôi nói mà tôi làm được, để tỏ lòng biết ơn Đảng và Bác Hồ'', Đẳng viên Dương Văn Minh, xã Nhơn Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long chia sẻ.
Cũng với tinh thần ấy, Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh chấp nhận sống xa gia đình, xa buôn làng Tây Nguyên hơn 6 năm nay. Bà đã đành hết thời gian, tâm huyết để xây dựng cộng đồng đoàn kết 16 dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ở Hà Nội.
Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, Đảng viên, người dân tộc Xơ Đăng, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chia sẻ: ''Không có gì gọi là hối hận cả. Có nhiều người hỏi tại sao bà ở đây, bà ở đây lâu bà có buồn không? Làm sao buồn được. Buồn hay không do mình tự tạo cho mình chứ. Đã vào trong hàng ngũ của Đảng, mình đã thề rồi thì mình phải thực hiện thật đúng lời thề của mình''.
Giữ trọn lời thề Đảng viên. Già làng A Song Ba một lần nữa tuyên thệ dưới cờ Đảng ở tuổi 55. Dưới bóng cờ ấy, ngày càng nhiều buôn làng ấm no.
Đường đến trường của con trẻ rộng mở. Các dân tộc đoàn kết cùng nhau tiến bước. Đó là nhờ các đảng viên đã dành cả cuộc đời mình, đặt lợi ích của Đảng của Nhân dân lên trên, lên trước lợi ích cá nhân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!