Ký ức ngày 30/4/1975 với người dân TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hằng, Văn Dương-Chủ nhật, ngày 30/04/2023 07:15 GMT+7

VTV.vn - Những ký ức ấy là những mảnh ghép hoàn hảo để các thế hệ sinh ra, lớn trong hòa bình có thể hình dung khát vọng non sông liền một dải của người Việt Nam khi ấy mạnh mẽ chừ

48 năm đã qua, những người được chứng kiến hay tham dự vào thời khắc lịch sử, một kết thúc vẻ vang cho cuộc đấu tranh hơn 20 năm, đều đã ở vào tuổi xưa nay hiếm. Nhưng ký ức về ngày lịch sử 30/4/1975 thì không thể nào quên được.

Những ký ức ấy là những mảnh ghép hoàn hảo để các thế hệ sinh ra và lớn trong hòa bình hình dung được khát vọng non sông liền một dải của người Việt Nam khi ấy mạnh mẽ chừng nào.

Ký ức ngày 30/4/1975 với người dân TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng và lá cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam phất bay trên sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975. Ảnh: Quang Thành – TTXVN

GS. Bác sĩ Trần Đông A kể lại: "Ngày 28/4, khi Nguyễn Thành Trung dẫn đoàn máy bay ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất. tôi cũng nắm được tình hình nên trong lòng rất bình thản và rất mong đến nhanh hơn".

Bà Lại Thị Đăng Vân - Cựu sinh viên Văn khoa ngậm ngùi: "Cũng hình dung là giải phóng nhưng mà nó tới rất nhanh và mừng là thống nhất đất nước rất là trọn vẹn".

Nói về không khí ngày giải phóng, bà Phạm Thị Hương từng ở điểm khởi nghĩa khu vực Tân Phú - Bà Quẹo nói: "Các anh bộ đội đi từ trên Gò Cát đi dài dài xuống, đi từng hàng từng hàng. Lúc đó, giải phóng lên là mọi người rất vui và phấn khởi, bà con hai bên reo hò, mừng lắm".

GS. Bác sĩ Trần Đông A cho biết: "Mặc dù là từng đi học ở Mỹ trước năm 1975, có điều kiện có người đến đón để đi cũng như sau này được bảo lãnh chính thức sang Mỹ nhưng tôi vẫn chọn ở lại vì ao ước lớn nhất của cả đời mình là hòa bình thống nhất đã đạt được".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước