Chợ xuân phố cổ Hà Nội rộn ràng trong sáng cuối năm

Bích Thủy, Đức Thắng

16/02/2026 13:44 GMT+7

Với nhiều người Hà Nội, đi chợ sáng ngày cuối năm không chỉ để sắm Tết mà còn là nếp sinh hoạt gắn với ký ức, lưu giữ phong vị riêng của Tết Thủ đô.

Với nhiều người Hà Nội, đi chợ sáng ngày cuối năm âm lịch không chỉ để mua sắm những thứ còn thiếu cho mâm cỗ Tết. Đó còn là một nếp sinh hoạt quen thuộc, gắn với ký ức và phong vị rất riêng của Tết Thủ đô. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, nét đẹp ấy vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. 

Sáng 29 Tết, giữa nhịp sống đang dần chậm lại của Thủ đô, tại các khu chợ truyền thống, không khí mua bán vẫn rộn ràng. Ở Chợ Hàng Bè, người dân tất bật hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho mâm cỗ tất niên.

Tươi mới và rực rỡ, mỗi món hàng đều mang một ý nghĩa riêng trong phong tục Tết cổ truyền. Háo hức sắm sửa cho cái Tết đầu tiên của tổ ấm nhỏ, từ phường Hà Đông, vợ chồng anh Nguyễn Nhật Bách đã có mặt ở chợ từ sáng sớm.

''Đồ rất là tươi, hoa quả rất là đẹp. Năm đầu tiên có vợ rất đặc biệt nên mình muốn mua một mâm cỗ cổ truyền đặc sắc văn hóa Việt Nam'', anh Bách chia sẻ.

Chợ xuân phố cổ Hà Nội rộn ràng trong sáng cuối năm - Ảnh 1.

Với các tiểu thương, đây là phiên chợ đặc biệt nhất trong năm. Có người đã gắn bó với sạp hàng hàng chục năm, bền bỉ giữ phong vị cho những món ăn Hà Thành. Nhịp lao động ấy lặng lẽ góp phần làm nên không khí Tết của từng gia đình.

Phiên chợ cuối năm giữa lòng phố cổ từ lâu đã trở thành một phần trong nếp sinh hoạt của nhiều thế hệ người Hà Nội. Có người con xa quê trở về, có người sống ngay kế phố… vẫn giữ thói quen ghé chợ ngày 30 như một cách cảm nhận rõ hơn thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Dành trọn ngày cuối cùng để chọn lựa cho mâm cỗ đủ đầy, cho hoa quả tươi xanh, thêm một chút chu đáo để Tết thêm trọn vẹn. Mùa xuân vì thế bắt đầu từ chính những hối hả hôm nay.

Ngày cuối năm ở Đà Nẵng: Người dân du xuân sớm trong tiết trời nắng ấm

Tại TP Đà Nẵng, sự náo nhiệt, tất bật đã vơi đi phần nào, nhường chỗ cho những khoảnh khắc bên gia đình, người thân và bữa cơm đoàn viên.

Với những gia đình đã làm xong mâm cơm Tất niên, thì ngày cuối năm là lúc nghỉ ngơi, thông dong. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè đã rủ nhau du xuân sớm trong tiết trời nắng ấm của thành phố biển, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, bình yên bên người thân và bạn bè sau một năm đầy vất vả.

Còn tại chợ hoa trung tâm Phạm Phú Thứ năm nay, không khí mua bán không nhộn nhịp bằng mọi năm bởi miền Trung vừa trải qua những trận bão lũ lịch sử nên sức mua và số lượng, chủng loại hoa cũng ít hơn, giá cả cũng tăng nhẹ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.