Sau những ngày nước rút, người dân vùng lũ Khánh Hòa đang dần ổn định lại cuộc sống, nhưng hành trình trở lại trường của nhiều em học sinh vẫn còn vô vàn khó khăn. Không ít gia đình bị cuốn trôi toàn bộ sách giáo khoa, vở và dụng cụ học tập, khiến các em phải đến lớp trong tình trạng "thiếu trước hụt sau".
Trong căn nhà nhỏ ở phường Tây Nha Trang, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hiệp vẫn đang thu dọn những gì còn sót lại sau dòng nước dữ. Bộ sách lớp 3 của con chị đã mất hoàn toàn, chỉ còn chiếc cặp nhặt lại được sau lũ.
Chị Hiệp chia sẻ: "Mong muốn lớn nhất là các cháu có đủ sách vở. Không có sách thì các cháu học không biết gì, mà bản thân mình cũng không thể chỉ cho con".
Tại Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh — một trong những điểm ngập sâu của tỉnh — tình trạng thiếu sách và đồng phục diễn ra ở hầu hết các lớp. Dù nhà trường tạm thời cấp vở để học sinh ghi chép, việc thiếu sách giáo khoa đang là trở ngại lớn.
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh bày tỏ: "Thầy cô mong các em sớm có sách giáo khoa, đồng phục và vở bài tập để học ổn định trở lại".
Trước nhu cầu hỗ trợ lên đến hàng chục nghìn học sinh, ngành Giáo dục Khánh Hòa đã xây dựng phương án huy động khẩn cấp.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Đình Thuần cho biết: "Ngành đang khái toán kinh phí hơn 78 tỉ đồng để mua sắm thiết bị dạy học, hỗ trợ sách vở, sửa chữa trường lớp và cải tạo môi trường học đường".
Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho hơn 45.000 học sinh bị ảnh hưởng sau lũ, ưu tiên cung cấp sách giáo khoa, đồng phục và thiết bị dạy học như máy tính, TV, máy chiếu và bàn ghế. Tuy vậy, vẫn còn 30 cơ sở giáo dục chưa thể mở cửa do ngập và hư hỏng nặng; công tác vệ sinh và khắc phục đang được đẩy nhanh để học sinh có thể trở lại trường an toàn.
Trong Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương đảm bảo việc học cho học sinh, báo cáo các điểm trường cần sửa chữa – xây dựng lại và hỗ trợ ngay sách vở, thiết bị dạy học cho vùng chịu thiệt hại.
Bên cạnh sự hỗ trợ về nhà cửa và nhu yếu phẩm, hàng trăm nghìn học sinh đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có đủ sách vở, dụng cụ học tập và môi trường học an toàn. Những cuốn vở, chiếc bút lúc này trở thành món quà vô cùng quý giá, giúp các em viết tiếp hành trình vượt qua khó khăn và bước về phía trước. Sự sẻ chia hôm nay chính là điểm tựa để các em vững vàng hơn.
Bình luận (0)