Nhiều năm qua tình trạng thiếu lớp, phòng học xuống cấp tại các xã vùng sâu, địa bàn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng là nỗi trăn trở của ngành giáo dục và chính quyền địa phương.
Những mét vuông đất được hiến tặng xây trường đã góp sức đưa con chữ về bản làng. Để có được những điểm trường đảm bảo tiêu chuẩn dạy và học là hành trình vượt khó của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại một trong 3 điểm trường lẻ tại tiểu khu 179 của trường Tiểu học Liêng Srônh. Nằm sâu trong rừng, cách xa điểm trường chính gần 60km, để duy trì hoạt động dạy và học tại đây gặp nhiều khó khăn, bởi ngoài việc thiếu thiết bị thì lớp học chỉ được ghép tạm bợ.
Khó khăn hiện nay tại các điểm trường đó chính là thiếu quỹ đất liền kề, đồng thời chi phí đền bù vượt ngoài ngân sách địa phương. Với chủ trương vận động người dân hiến đất, huy động nguồn lực xã hội hóa đã được triển khai đến từng thôn, bản.
Ngay sau khi hợp nhất, chính quyền địa phương 2 cấp nơi đây đã triển khai công tác dân vận và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ từ người dân hiến đất, mở trường.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đam Rông tự nguyện hiến đất xây trường, giúp địa phương từng bước cải thiện điều kiện dạy và học.
Từ tháng 7/2025 đến nay, tại vùng miền núi Đam Rông đã có hàng chục hộ dân hiến hơn 14.000m2 đất. Đó là tiền đề để địa phương tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa xây dựng các điểm trường kiên cố hơn.
Từ những tấm lòng hiến đất đầy trách nhiệm, cùng sự đồng hành của chính quyền và nhân dân đã tiếp sức hành trình mang con chữ đến các em học sinh. Để tương lai nơi vùng cao rồi sẽ dần đổi thay, bền bĩ, chậm rãi nhưng đầy hy vọng.
Bình luận (0)