Từ khi nghỉ sinh, chị Huệ (mẹ cháu Châu) không có thu nhập, những tưởng khi hết kì thai sản, chị sẽ lại đi làm để có thêm chi phí trang trải cuộc sống cùng chồng, nhưng không may, biến cố ập đến với gia đình nhỏ khi cháu Châu được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ngay từ khi lọt lòng, trái tim của cháu Châu đã mang khiếm khuyết khiến cho sức khỏe của cháu rất kém, hô hấp khó khăn. Nhìn đứa con non nớt, ốm yếu đang ngày ngày bị căn bệnh quái ác hành hạ vì không lo được chi phí phẫu thuật cho con, trái tim người làm mẹ đau thắt. Ước mơ của vợ chồng chị Huệ lúc này chỉ đơn giản là 20 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho con, để cháu Châu được sống, được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Đối với những gia đình nghèo có con mắc bệnh tim bẩm sinh, ước mơ cứu con thật xa vời. Đó cũng là lí do Trái tim cho em rất cần sự chia sẻ của Quý vị, sự lan tỏa chương trình rộng rãi đến khắp mọi miền Tổ quốc góp phần giúp cho các bạn nhỏ được cứu chữa kịp thời.
Bình luận (0)