Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình bé Trương Thị Khánh Chi (5 tháng tuổi, trú tại Nghệ An) luôn chìm trong không khí nặng nề. Tiếng khóc yếu ớt của bé khiến ai nghe cũng xót xa, còn cha mẹ em thì bất lực khi không đủ khả năng lo chi phí phẫu thuật cho con.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống của Khánh Chi vốn đã thiệt thòi. Bố mẹ em quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, thu nhập chỉ đủ trang trải bữa ăn qua ngày. Cái nghèo đeo bám khiến họ chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải đối mặt với biến cố lớn đến vậy.
Từ những ngày đầu sau sinh, Khánh Chi đã có dấu hiệu sức khỏe không ổn định. Cơ thể nhỏ bé, thường xuyên mệt mỏi, quấy khóc kéo dài. Linh cảm chẳng lành, gia đình đưa con đi thăm khám và nhận kết luận bé mắc tim bẩm sinh cần được phẫu thuật sớm.

Tài sản đáng giá trong nhà không có gì ngoài vài sào ruộng và căn nhà cấp bốn đã cũ. Vợ chồng trẻ đã cố gắng vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền tích góp được vẫn còn quá xa so với chi phí cần thiết. Nhìn con từng ngày yếu đi mà không thể làm gì, nỗi đau ấy như bóp nghẹt trái tim người làm cha, làm mẹ.
“Chỉ cần con được mổ, có cơ hội sống khỏe mạnh, vợ chồng tôi có vất vả đến đâu cũng chịu được…”, người cha nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Sự sống của bé Khánh Chi lúc này như ngọn đèn trước gió. Một ca phẫu thuật kịp thời có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của em. Nhưng nếu chậm trễ, những điều đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giữa hoàn cảnh khó khăn ấy, gia đình bé Khánh Chi tha thiết mong nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng sẽ là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có thêm điều kiện để bé Khánh Chi được phẫu thuật kịp thời và có cơ hội lớn lên với một trái tim khỏe mạnh.
Bình luận (0)