Những ngày qua, cùng với các giải pháp lập lại trật tự đô thị, nhiều xã phường tại Đà Nẵng đã quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Tại phố cổ Hội An - một không gian di sản đặc thù - sau gần một tuần triển khai, những chuyển biến ban đầu đã dần hiện rõ.
Đà Nẵng đã quyết liệt hơn trong xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị. Tại phố cổ Hội An, sau gần một tuần thực hiện công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị bước đầu đã có những chuyển biến rõ rệt.
Những con đường từng ken đặc hàng quán, vật dụng buôn bán nay đã trả lại khoảng không vốn có cho người đi bộ. Hầu hết các cửa hàng, quầy lưu niệm đã chủ động sắp xếp lại không gian, đưa hoạt động kinh doanh vào bên trong. Vỉa hè - từ chỗ bị "chiếm dụng" đang dần trở về đúng chức năng của nó.
''Trước đây khi em vào Hội An, hàng quán trên vỉa hè rất đông, em cảm thấy không gian rất chật hẹp, không có không gian cho du khách đi. Nhưng kể từ khi chính quyền làm thông thoáng vỉa hè thì không gian thoáng hơn'', anh Lê Trần Nam, hướng dẫn viên du lịch cho biết.
Theo ông Võ Phùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An, tỉnh Quảng Nam (trước đây) cho rằng: Lập lại trật tự vỉa hè là chủ trương hoàn toàn đúng và rất đúng so với phố cổ Hội An.

Câu chuyện vỉa hè ở Hội An không đơn thuần là "dọn" hay "giữ". Bởi trong lòng di sản, mỗi gánh hàng rong, mỗi quán nhỏ ven đường… đều mang theo một phần hồn phố. Chính vì vậy, thay vì xoá bỏ hoàn toàn, chính quyền địa phương đã lựa chọn cách làm mềm dẻo: sắp xếp, hướng dẫn, giữ lại có chọn lọc những không gian văn hóa đặc trưng.
Những chuyển biến bước đầu tại Hội An cho thấy, khi chính quyền quyết liệt và người dân đồng thuận, diện mạo đô thị có thể thay đổi theo hướng tích cực. Dẫu vậy, đâu đó vẫn còn những gánh hàng rong lặng lẽ nép mình vừa mưu sinh, vừa thích nghi với những thay đổi mới. Một vỉa hè thông thoáng hơn, cũng là một Hội An văn minh, trật tự hơn nhưng vẫn cần lắm việc giữ trọn cái "tình" của phố.
Bình luận (0)