Ba chiến sĩ công an hi sinh tại Đồng Tâm: Nỗi đau người ở lại

Phạm Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/01/2020 14:26 GMT+7

VTV.vn - Trên cả nỗi đau, sự thương xót các chiến sĩ công an hi sinh tại Đồng Tâm là sự tự hào và quyết tâm không lùi bước của những người ở lại.

Không chỉ là sự sẻ chia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những ngày này, nhân dân cả nước cũng hết sức xót thương trước sự ra đi của 3 chiến sĩ vào ngày 9/1.

Một trong số họ là Trung úy Phạm Công Huy là chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Anh hi sinh khi mới 27 tuổi, để lại nỗi đau cho gia đình và các đồng đội. Đó là nỗi đau vô tận của ông Lâm - bố đẻ trung úy Phạm Công Huy, vợ anh Huy (26 tuổi) không thể khóc thành tiếng, cô con gái đầu lòng của họ cũng mới được 6 tháng tuổi. Nhưng trên cả nỗi đau đó là sự tự hào và quyết tâm không lùi bước của những người ở lại.

Xóm làng đến động viên, chia sẻ với gia đình ông Lâm, những giọt nước mắt cứ thế rơi. Đau xót, tiếc thương nhưng người thân của trung úy Huy còn có những suy nghĩ lớn lao khác.

Những đồng đội của Trung úy Huy vẫn đang tiếp tục tập luyện. Họ sẽ lập tức lên đường khi ở đâu đó có cháy nổ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Họ cũng lập tức lên đường cho những nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. 

Mồ hôi đã rơi, máu đã đổ nhưng họ vẫn giữ vững lời thề vì hạnh phúc, bình an của Tổ quốc, nhân dân.

Nhận diện sự thật ở Đồng Tâm Nhận diện sự thật ở Đồng Tâm Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia buồn gia đình cán bộ chiến sỹ hy sinh tại Đồng Tâm Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chia buồn gia đình cán bộ chiến sỹ hy sinh tại Đồng Tâm Vụ việc ở  Đồng Tâm: Không thể lợi dụng dân chủ để chà đạp lên pháp luật! Vụ việc ở Đồng Tâm: Không thể lợi dụng dân chủ để chà đạp lên pháp luật!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước