Cặp lá yêu thương: Câu hát ví dặm của người mẹ tâm thần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Những câu ví dặm vụn vặt thỉnh thoảng lại bất chợt vang lên bên hiên nhà - ngôi nhà cạnh rặng phi lao rì rào nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo.

Hành trình Cặp lá yêu thương hôm nay đưa khán giả đến với xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có gia đình em Lê Thị Thảo. Âm thanh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của em là tiếng hát ví dặm nhưng lại là những tiếng hát từ người mẹ tâm thần. Bố mất sớm, mẹ mắc bệnh từ khi sinh em ra thế nên gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai cô bé mới 12 tuổi cùng người bà giờ đã ở tuổi thập cổ lai hy.

Những câu ví dặm vụn vặt thỉnh thoảng lại bất chợt vang lên bên hiên nhà - ngôi nhà cạnh rặng phi lao rì rào nhưng lúc nào cũng lạnh lẽo. Đó là mẹ của Thảo. Bố mất sớm, mẹ bị tâm thần từ khi sinh em ra, người duy nhất Thảo còn có thể nương tựa giờ đây chỉ còn có bà năm nay đã 75 tuổi.

Có một công việc lúc nào cũng là Thảo làm, đó là chuẩn bị một bát cơm đầy dành riêng cho mẹ, bởi chỉ có những lúc như vậy em mới được trò chuyện và chơi đùa cùng mẹ. Niềm vui bé nhỏ của Thảo ngoài giờ lên lớp là được cùng với bà lên rừng kiếm củi, vì lên rừng là bớt lo toan chuyện ở nhà và lên rừng để thấy bà vẫn khoẻ.

Giá như mẹ khỏi bệnh, giá như bà sẽ luôn khoẻ và giá như cuộc sống sẽ ấm êm hơn với những bước chân của 2 bà cháu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước