Cặp lá yêu thương: Khi bà là mẹ

Đình Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 23/05/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Em Phạm Phương Trang hiện sống tại tỉnh Đăk Lăk. Khi bố bệnh, mẹ bỏ đi, bà nội vẫn hàng ngày đi bộ cùng đến em đến trường để mong sao cháu biết chữ, học hành nên người.

Cứ 5h sáng mỗi ngày, hai bà cháu lại dắt díu nhau đội mưa đội nắng, băng qua con đường đất đỏ dốc đá để tìm con chữ. Nếu đi đường tắt, quãng đường ấy là 4 km nhưng nếu đường vòng sẽ xa gấp đôi. Đường trơn, khúc khuỷu, xe máy không thể đi được. Những ngày mưa trút nước, con đường tới trường và về nhà càng gập ghềnh hơn.

Sau tai nạn bị người ta đánh nhầm, con trai bà Vinh bị chấn thương sọ não, phải vay mượn hơn trăm triệu đồng để thuốc thang nhưng cũng không thể trở lại bình thường như ngày xưa. Con dâu bỏ đi để lại cho ông bà 2 đứa cháu nội thơ dại.

Em trai của Trang không may khi sinh ra bị tim bẩm sinh, đục thủy tinh thể và thiểu năng trí tuệ. Nhưng với Trang, được ở nhà chơi với em, dạy cho em đi từng bước là điều khiến em thấy vui và hạnh phúc.

Chi phí ăn học của Trang và em trai đã chiếm 2/3 thu nhập ít ỏi hàng tháng của ông bà nội. Thế nhưng, cho Trang đi học là điều mà ông bà luôn dặn với nhau, cố với nhau để chăm lo cho các cháu.

Cặp lá yêu thương: Cậu bé không có mẹ ở bên, cha bị u não Cặp lá yêu thương: Cậu bé không có mẹ ở bên, cha bị u não Cặp lá yêu thương: Hai đứa trẻ và khát khao đi học Cặp lá yêu thương: Hai đứa trẻ và khát khao đi học Cặp lá yêu thương: Hát cho mẹ về với con Cặp lá yêu thương: Hát cho mẹ về với con

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước