Cặp lá yêu thương: Ngóng mẹ về

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/01/2019 13:05 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Nhuận Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, có một gia đình mà bố mất sớm, mẹ đi làm đồng nát trên Hà Nội cả tháng mới về một lần.

Dù đang học lớp 10, Nguyệt vẫn phải thay bố mẹ chăm lo cho cậu em trai mới học lớp 4. Không có bố mẹ bên cạnh, hai chị em chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Bố mất sớm, mẹ đi làm xa. Bởi vậy nên, sau mỗi giờ học, Nguyệt lại vội vàng về nhà để kịp lo cơm cho em trai.

Ý thức được sự vất vả của mẹ, hai chị em luôn cố gắng tự lập để mẹ yên lòng.  Có những lần mẹ đi tới hơn 1 tháng mới về, nhớ mẹ, hai chị em chỉ biết bóc từng tờ lịch, đếm từng ngày để có thể gặp mẹ.

Với các em, cha mẹ dù ở đâu, trong tâm trí của các em, cha mẹ luôn là điều quan trọng và thiêng liêng nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước