Cặp lá yêu thương: Nụ cười trẻ thơ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 20:45 GMT+7

VTV.vn - Sau khi bố mẹ mất, hai em La Thị Xoa và La Thị Lan đã được chú thím đón về bao bọc nuôi dưỡng.

"Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì", câu nói ấy đúng với hoàn cảnh của hai em nhỏ La Thị Xoa và La Thị Lan, dân tộc H'Mông tại thôn Củm Nhá, xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi bố mẹ mất, các em đã được chú thím đón về bao bọc nuôi dưỡng. Nhà thêm nhân khẩu, thay vì những muộn phiền, lo âu thiếu kinh tế, lúc nào trong ngôi nhà gỗ trên đồi cũng chỉ có niềm vui từ tiếng cười của lũ trẻ.

Cả nhà 6 nhân khẩu, chỉ trông cậy vào nương ngô và mấy con lợn. Thu nhập một tháng của cả gia đình chỉ khoảng 500.000 đồng, nhưng các chị em đều được cô chú cho đi học.

Trong cái nắng hè oi ả, lũ trẻ vui vẻ đá cầu. Một tương lai rực rỡ đang chờ đợi tất cả các em ở phía trước.

Cặp lá yêu thương: Cả nhà thương nhau Cặp lá yêu thương: Cả nhà thương nhau

VTV.vn - Dù có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng hai anh em Nông Lý Hải và Nông Lý Ngọc Vân vẫn cố gắng vượt qua.

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước