Cặp lá yêu thương: Ước mơ từ những trái na

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/05/2018 22:22 GMT+7

VTV.vn - Ước mơ được học thành tài cô bé Vũ Thị Hồng Ngọc và một tương lai tươi sáng hơn của các thành viên trong gia đình em nay chỉ trông chờ vào vườn na sẽ cho quả ngọt.

Trong ngôi nhà nằm sâu heo hút giữa những quả đồi, hạnh phúc đã từng rất trọn vẹn nhưng bệnh tật đã dần lấy đi nhiều thứ của những con người nơi đây, chỉ còn lại sự nghèo khó, nhọc nhằn. Giờ đây, ước mơ được học thành tài cô bé Vũ Thị Hồng Ngọc và một tương lai tươi sáng hơn của các thành viên trong gia đình em chỉ biết trông chờ vào vườn na sẽ cho quả ngọt.

Sau nhiều năm làm ruộng, đây là năm đầu tiên gia đình em Vũ Thị Hồng Ngọc trồng na với ước mong có một cuộc sống no ấm, đủ đầy hơn.

Ngọc bị bệnh tim, dù đã chữa nhiều nơi nhưng vẫn không đỡ, chỉ phụ giúp được gia đinh những việc nhỏ. Vắng mẹ, hai đứa nhỏ cứ côi cút bên nhau, lâu lắm cũng không có những bữa ăn đầm ấm. Những cây na sẽ được chăm chút, sẽ lớn và cho ra quả ngọt. Ở ngôi nhà nhỏ ấy, có những ước mơ cần được chắp cánh để thành sự thật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước