Chàng trai 20 tuổi và hành trình tìm những thai nhi bị bỏ rơi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/11/2018 15:10 GMT+7

VTV.vn - Thiên An, chàng trai mới bước vào tuổi 20 đã chọn dành tuổi trẻ của mình để sưởi ấm và bù đắp cho những thai nhi xấu số chưa kịp nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời đã bị chối bỏ.

Sổ Nam Tào là nơi Thiên An dùng để ghi chép số lượng thai nhi mình đã gom nhặt trong suốt 3 năm qua. Trung bình, mỗi ngày, chàng trai 20 tuổi này gom nhặt được từ 3-10 thai nhi bị các phòng khám vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Mỗi một hài nhi nằm xuống là một dòng của cuốn sổ bị lấp đầy.

Chiều buông xuống cũng là lúc Thiên An và nhóm bạn thực hiện công việc gom xác thai nhi tại con phố tập trung nhiều phòng khám thai tại Hà Nội. Những cuộc tìm kiếm ngày qua ngày không ngừng nghỉ. Tại khu nhà trọ, những thai nhi xấu số với cơ thể lạnh ngắt, tím tái được nhóm bạn trong câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội tắm rửa, khâm niệm và bảo quản. Khi đầy tủ, khoảng 200-300 bé sẽ mang về nhà.

Hàng ngàn túi rác, hàng ngàn sinh linh và hàng ngàn nỗi đau, những con số biết nói đã khiến Thiên An cùng những người có trái tim ấm áp vượt qua những rào cản của xã hội hay chính những người thân để tiếp tục rong ruổi trên phố, lượm nhặt thai nhi bị chối từ với tâm nguyện, dù không có được cuộc sống như bao người thì ít nhất cũng tiễn biệt các em về nơi chôn cất an toàn và tử tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước