"Người bảo vệ" những thai nhi bị bỏ rơi

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/10/2018 19:36 GMT+7

VTV.vn - Trong 8 năm qua, anh Lê Trung đã thu nhặt thai nhi bị bỏ rơi ở Hà Nội rồi làm các thủ tục để chôn cất. Đồng cảm và đồng hành với anh hiện còn có hơn 10 bạn trẻ nữa.

Khi thành phố lên đèn là anh Lê Trung và các tình nguyện viên trong CLB sẻ chia sự sống Hà Nội lại theo một số cung đường quen thuộc, nơi có phòng khám sản khoa tư nhân, thu nhặt những thai nhi đã bị chối bỏ để đến cuối tháng làm các thủ tục chôn cất cẩn thận. Anh vẫn gọi đó là hành động "hỗ trợ nhân đạo thai nhi bị bỏ rơi".

Cùng hôm xảy ra sự việc chấn động dư luận ở Linh Đàm, Hà Nội, các tình nguyện viên trong CLB đã thu nhận được 16 thai nhi khác bị chối bỏ.

Ngoài việc thu nhặt thai nhi bị bỏ rơi, anh Trung còn đang nỗ lực trong hoạt động đặc biệt nữa là giúp đỡ, hỗ trợ các cô gái mang thai ngoài ý muốn lâm vào hoàn cảnh bế tắc, thuyết phục họ từ bỏ ý định phá thai, giữ sức khỏe, vực lại tinh thần bằng nhiều cách, ví dụ như thuê chỗ cho họ tạm trú, đợi đến lúc mẹ tròn con vuông. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều đang trốn tránh người thân, lánh xa những định kiến tại quê nhà.

Trong số những bạn gái rơi vào hoàn cảnh này khó có thể biết có bao nhiêu bạn từ bỏ được ý định tiêu cực như bỏ thai, trầm cảm, tự tử… Điều này đồng nghĩa khó biết có bao nhiêu sinh linh vô tội bị chối bỏ.

"Không ai biết ngày mai sẽ ra sao nên hãy làm điều gì đó tử tế khi còn có thể" - Đó là dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của anh Lê Trung, người bền bỉ suốt 26 năm qua với các hoạt động thiện nguyện và 8 năm nay gắn bó với việc thu nhặt những thi hài thai nhi bị bỏ rơi rồi chôn cất các bé.

Sau đây là những chia sẻ của anh Lê Trung và công việc đặc biệt của mình cùng các cộng sự:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước