Cụ bà 115 tuổi di cư hàng ngàn cây số để đoàn tụ gia đình

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 16/10/2016 20:59 GMT+7

VTV.vn - Cụ Eida Karmi 115 tuổi, là người tỵ nạn với mong ước duy nhất còn lại trong cuộc đời cụ là gặp lại những đứa cháu của mình.

Cuộc nội chiến Syria đã gây ra bao cảnh thương tâm, bao gia đình tan nát. Thế giới đã từng xúc động trước cảnh cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi chết đuối bên bờ biển, đến cậu bé 5 tuổi Omran Daqneesh ngồi thất thần sau một vụ ném bom. Và nay là cụ già Eida Karmi 115 tuổi trên đường di cư hàng ngàn cây số để gặp lại gia đình.

Năm nay 115 tuổi, cụ Eida Karmi là người tị nạn Syria già nhất. Thậm chí khi cụ chào đời đất nước Syria chưa tồn tại. Trong cuộc đời, cụ đã chứng kiến 2 cuộc chiến tranh thế giới và sự sụp đổ của Đế chế Ottoman. Giờ đây cụ ngủ trên nền đất cứng ở trong một trại tập trung ở Hy Lạp, và còn cách gia đình đang ở Đức hàng trăm cây số.

Gia đình cụ đã rời Syria hơn 5 năm về trước. Lúc đó nội chiến đã bước sang năm thứ 2, nhưng cụ già Eida nhất quyết ở lại quê hương mà không đi cùng gia đình. Giờ đây, cụ tâm sự rằng mong ước duy nhất còn lại trong cuộc đời cụ là gặp lại những đứa cháu của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước