Cuộc sống đầy ám ảnh của những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/10/2018 15:20 GMT+7

VTV.vn - Dù may mắn trốn thoát nhưng cuộc sống ngày trở về của những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài còn đầy ám ảnh.

Chị H' Hương (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đã may mắn trốn thoát về nước sau khi bị lừa bán qua biên giới Trung Quốc làm vợ cho người ta cách đây 4 tháng. Vết thương chưa lành hẳn từ những trận đòn nhừ tử vẫn còn ám ảnh trong từng giấc mơ của chị. Những tưởng có được công việc tốt nơi đất khách như đối tượng quen qua Facebook hứa, mà theo người phụ nữ này, cuộc sống không khác nào địa ngục. 

Không chỉ có vậy, những người bị lừa bán ra nước ngoài khi trở về còn bị mang tiếng là sẽ rủ rê người khác. 

Theo Công an tỉnh Đăk Lăk, có khoảng 12 cô gái vừa được giải cứu về Việt Nam, trong đó có không ít những người phải đối mặt với sự kỳ thị, mặc cảm. Vì vậy bên cạnh việc đấu tranh ngăn chặn nạn buôn người qua biên giới, ngành chức năng tỉnh còn phải tính tới giải pháp trả lại cuộc sống bình an cho những người không may vướng vào cạm bẫy của nạn buôn người khi họ trở về.

Tại Đăk Lăk, nhiều xã vùng sâu vùng xa cũng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề đối với vấn nạn này. Cuộc sống của những cô gái dân tộc ở Tây Nguyên bị lừa bán đi dù trốn thoát hay được giải cứu trở về, nhưng con đường phía trước của họ vẫn chưa hết mịt mù.

Krông Bông (Đăk Lăk) - Điểm nóng của nạn buôn người qua biên giới Krông Bông (Đăk Lăk) - Điểm nóng của nạn buôn người qua biên giới

VTV.vn - Những cô gái dân tộc thiểu số ở huyện Krông Bông (Đăk Lăk) đang ở độ tuổi lấy chồng là mục tiêu săn đuổi của các đối tượng buôn người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước