Làng cá chép tất bật lo "phương tiện" để ông Công ông Táo về trời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/01/2017 15:12 GMT+7

VTV.vn - Mấy ngày gần đây, không khí tại làng cá chép Thủy Trầm tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ đang rất rộn ràng dù ngày mai mới là ngày ông Công ông Táo.

Hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp, các gia đình lại làm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời. Theo tín ngưỡng dân gian, người ta tin rằng, vào ngày này, Táo quân ở mỗi gia đình sẽ cưỡi cá chép để lên thiên đình, báo cáo với Ngọc Hoàng công việc làm ăn, bếp núc trong năm qua. Cũng chính bởi vậy mà ngoài mâm cỗ cúng, người Việt còn có tục thả cá chép để đưa tiễn Táo quân.

Để chuẩn bị kịp cho ngày 23 tháng Chạp, cá giống được người dân nuôi thả từ tháng 7 Âm lịch. So với năm trước, cá chép đỏ năm nay được giá hơn, một tạ cá bán được 7-9 triệu đồng, trong khi đó sản lượng ít, không đủ cung ứng cho các mối ở tỉnh xa.

Cá khi bắt khỏi ao đưa về bể sẽ được phân thành 2 loại: loại 40 con/kg và loại 30 con/kg, giá bán 70.000-100.000/kg. Những ngày gần đây, lái buôn từ khắp các tỉnh thành: Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang... nườm nượp đổ về mua cá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước