Người đàn ông Thái Lan giữ đất ở gần Thủ đô đề làm nông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/09/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Giữa thủ đô của Thái Lan, nơi mỗi tấc đất được coi là một tấc vàng thì lại có người luôn sẵn sàng giữ một diện tích lớn để làm nông nghiệp.

Lội bùn, trồng lúa là công việc hàng ngày của ông Sompot Tubcharoen, 60 tuổi. Chỉ cách trung tâm Bangkok có 30km, khu ruộng của ông Sompot ngày càng bị các dự án nhà, cao ốc văn phòng bao vây. Nhưng người giảng viên đại học về hưu này vẫn cương quyết giữ 8 ha đất để làm ruộng, bởi làm ruộng là công việc mà ông mơ ước.

Ông Sompot hiện chỉ bán nông sản của mình cho những ai tới tận nơi mua hoặc chế biến ngay tại quán ăn của ông. Tương lai, ông muốn biến trang trại của mình thành nơi nghỉ ngơi cho những cư dân Bangkok muốn đi trốn đời sống đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước