Người mẹ 17 năm cưu mang con nuôi mắc bệnh u não

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 18/03/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Suốt 17 năm, cuộc mưu sinh của hai mẹ con vẫn liên hồi theo những vòng xe.

Vì thương xót một đứa bé chưa kịp ra đời đã bị mẹ cha chối bỏ, chị Nguyễn Ánh Hồng – một người phụ nữ chẳng hề khá giả, nhận nuôi đứa con này đã 17 năm nay. Xót xa hơn, khi cậu bé còn mắc căn bệnh u não khiến cho chị thêm lao đao, vất vả. Chưa một ngày trong đời, chị có được sự thảnh thơi. Nhưng tình thương con chẳng phân biệt giàu đói sang hèn, bởi lòng mẹ tựa biển hồ chỉ biết cho đi hết thảy.

7 năm nay, hình ảnh hai mẹ con đi bán dừa không còn xa lạ với người dân khu chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM. 17 năm trước, người mẹ đã có 1 con và ly dị chồng nhận thêm cho mình một trọng trách.

Nguyễn Hồng Tâm là tên mà mẹ Hồng đặt cho cậu bé, với hy vọng được may mắn, đủ đầy. 3 tuổi, Tâm phát bệnh u não. Sau mấy lần chết hụt, giờ Tâm hay cười hay nói, không kiểm soát nổi bản thân nên chị Hồng phải đành lòng cột tay con vào xe để khỏi đi lạc.

Mỗi ngày, hai mẹ con mất 4 tiếng để đi bộ về nhà trọ ở huyện ngoại thành. Thứ nhiều nhất trong nhà không phải của cải, mà là những tờ giấy tìm con đi lạc, giấy ra viện. Thứ quý nhất là những giấy khen học tập của Hồng Tâm.

Cuộc mưu sinh của hai mẹ con vẫn liên hồi theo những vòng xe. Có đói no, bước chân của mẹ vẫn luôn bên con.

Cảm thương số phận người mẹ lượm ve chai nuôi con một mình Cảm thương số phận người mẹ lượm ve chai nuôi con một mình

VTV.vn - Cô Ngọc Hà sống tại TP Hồ Chí Minh không từ một công việc vất vả nào để kiếm tiền nuôi con khôn lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước