Người mẹ khiếm thính lần đầu tiên nghe tiếng con khóc

VTV24 (chuyendong24@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 18/12/2014 14:29 GMT+7

Đối với một người mẹ, được nghe tiếng con khóc, tiếng con cười là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời.

Chị Mariah Morgan một người mẹ tại bang California, Mỹ, đã bị mất thính giác sau một vụ tai nạn cách đây 10 năm. Bất chấp mọi khó khăn, chị đã thích nghi được với cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng 6 tháng qua, kể từ khi sinh được một cậu con trai dễ thương, chị luôn đau đáu ước ao được nghe thấy tiếng con mình.

Thấu hiểu nỗi lo lắng của chị Mariah Morgan, nhóm bác sỹ từ Trung tâm Hỗ trợ Thính giác Avalon bang California, Mỹ đã tiến hành một cuộc phẫu thuật từ thiện nhằm giúp chị Mariah lấy lại được khả năng nghe.

Và rồi, một phép màu đã đến với chị, giờ đây khi nghe được tiếng khóc của cậu con trai 6 tháng tuổi, Mariah Morgan đã bật khóc vì sung sướng, vì giờ chị đã cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được làm mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước