Người thầy vẽ yêu thương

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 16:21 GMT+7

VTV.vn - Nhà giáo kiêm thêm công việc của một nhà báo, thầy Trương Kỉnh Nhơn đã làm tốt vai trò cầu nối yêu thương cho những mảnh đời còn khó khăn.

Ở huyện Thoại Sơn của tỉnh An Giang có một thầy giáo dạy môn Mỹ thuật nhưng lại có sở thích khá đặc biệt. Đó là viết báo vì học trò. Nhiều người biết đến và yêu quý thầy từ những bức ảnh người nghèo đăng trên Facebook và từ những bài viết kêu gọi giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà giáo kiêm thêm công việc của một nhà báo, thầy Trương Kỉnh Nhơn đã làm tốt vai trò cầu nối yêu thương cho những mảnh đời còn khó khăn.

Tiếng hát của thầy Nhơn chính là tiếng lòng bao thôi thúc đôi chân thầy tìm đến với học trò nghèo.

Cứ ngoài giờ lên lớp, mọi người lại thấy ông ôm chiếc máy ảnh rong ruổi khắp nơi. Chuyện góp nhặt được, thường là những câu chuyện buồn về những mảnh đời không may mắn. Tất cả yêu thương, được thầy dồn vào từng câu chữ, trang báo kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Suốt 4 năm qua, đã có nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Thầy Nhơn đôi lúc còn lấy tiền nhuận bút hỗ trợ bút, vở cho các em. Những cô bé, cậu bé có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ sẽ tiếp tục tới trường. Còn người thầy dạy mỹ thuật, vẫn cần mẫn với những nét vẽ, vẽ yêu thương và ước mơ cho học trò nghèo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước