Nhân chứng sống sót kể lại vụ tấn công trường đại học ở Pakistan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/01/2016 21:14 GMT+7

VTV.vn - Những người còn sống sau vụ tấn công trường đại học Bacha Khan, Pakistan vào sáng nay (20/01) đã kể lại giây phút kinh hoàng.

Theo nguồn tin an ninh, 4 tay súng đã ngụy trang, trèo qua tường của Đại học Bacha Khan, đột nhập vào tòa nhà và xả súng vào những người đang có mặt tại đây. Các nhân chứng cũng nghe thấy 2 tiếng nổ lớn.

“Tôi thấy 3 tên khủng bố, một tên ở trên mái nhà bắn xuống, một tên khác ở gần ký túc xá. Chúng tôi cũng thấy 4 nhân viên an ninh của trường bị trúng đạn và đưa họ tới xe cứu thương” - một nhân chứng bàng hoàng kể lại.

Nhiều nhân chứng may mắn sống sót vẫn không thể giấu được cảm giác kinh hoàng: “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng từ phía sau khu ký túc xá. Tiếng súng ngày càng dữ dội hơn. Chúng tôi bảo nhau: tất cả hãy vào phòng, không được ra ngoài”.

Được biết, do quá sợ hãi, có sinh viên thậm chí đã nhảy từ trên cao xuống để trốn tránh sự truy sát của các phần tử khủng bố.

Lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra và tiêu diệt 4 phần tử tấn công. Theo giới chức Pakistan, con số thương vong có thể tiếp tục tăng cao khi quân đội vẫn đang xử lý hiện trường - khu ký túc xá sinh viên và các lớp học.

Hiện, nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã nhận tiến hành vụ tấn công trường đại học ở Pakistan nhằm trả đũa chiến dịch tấn công của quân đội nước này nhằm vào thành trì của lực lượng này tại những khu vực bộ tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước