Nhìn lại diễn biến vụ xả súng điên cuồng tại Munich, Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/07/2016 12:42 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm có mặt tại hiện trường.(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Vụ xả súng ở Munich, Đức xảy ra vào ngày 22/7, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 10 người bị thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em, và 20 người bị thương.

Khoảng 6h30 chiều 22/7 (theo giờ địa phương), loạt súng đầu tiên vang lên bên trong Trung tâm thương mại Olympia tại Munich. Hung thủ sau khi bắn chết nhiều người và làm bị thương nhiều người khác, đã rút xuống bãi đậu xe bên dưới, rồi bỏ trốn theo hướng lối xuống tàu điện ngầm. Cảnh sát Munich sau đó đã nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường.

“Tôi đã thấy tiếng súng và tiếng la hét. Sau đó tôi chạy ra ban công, thấy mọi người chạy toán loạn. Tôi thấy một người đàn ông cầm súng chạy về phía bãi đậu ô tô và la hét. Vào thời điểm đó, cảnh sát và xe cứu thương cũng vừa tới” - Nhân chứng vụ xả súng tại Đức kể lại.

Vài tiếng sau đó, cảnh sát Munich đã tìm thấy thi thể được cho là nghi phạm duy nhất của vụ xả súng này. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây ra vụ xả súng là một thanh niên 18 tuổi, mang quốc tịch Đức và Iran, sống ở Munich trong hơn 2 năm qua.

Cũng theo thông báo của cảnh sát, kẻ tấn công có vẻ hành động một mình. Những người đàn ông bỏ chạy bị tình nghi ban đầu, tại hiện trường, sau đó được xác định không liên quan. Phía cảnh sát cho rằng có thể đây là một vụ khủng bố, nhưng chưa thể xác định có mối liên hệ nào với Hồi giáo cực đoan.

Hiện, cảnh sát Đức đang đột nhập vào một căn hộ ở Munich, chỉ vài giờ sau vụ xả súng, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước