Những đứa trẻ tìm chữ trong quầng tối lòng hồ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 27/09/2018 19:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày qua ngày, khi bố mẹ tìm cái ăn nơi hẻm núi, lũ trẻ vẫn lần mò tìm chữ trong những căn lều ít ánh sáng.

Cách đây hơn 10 năm, khi Thủy điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương - Nghệ An được xây dựng, người dân của nhiều bản trong khu vực lòng hồ được di dời, đến ở tại các khu tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Chương. 

Tuy nhiên, do cuộc sống tại khu tái định cư chưa kịp ổn định, bản thân người dân chưa kịp thích nghi với phương thức canh tác mới, nhiều hộ dân đã quay trở lại sinh sống, làm ăn trong lòng hồ. Đáng nói, trong hành trình "tái định cư ngược" này, không ít đứa trẻ bị đẩy vào hoàn cảnh "cha mẹ ở một nơi, con cái ở một nẻo" để có thể tiếp tục được đi học. 

Ngôi trường vùng cao thắp sáng ước mơ con chữ Ngôi trường vùng cao thắp sáng ước mơ con chữ

VTV.vn - Hòa trong không khí hân hoan đón năm học mới, các em nhỏ từ các bản làng xa xôi cũng háo hức vượt suối băng đèo đến trường với hy vọng thắp sáng ước mơ con chữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước