Những vụ tấn công bằng dao kinh hoàng tại Nhật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/07/2016 14:10 GMT+7

VTV.vn - Rạng sáng 26/7, một đối tượng đã dùng dao tấn công trung tâm chăm sóc người tàn tật ở Sagamihara, Kanagawa, Nhật Bản đã khiến 19 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Theo cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm tấn công có tên Uematsu Satoshi, 26 tuổi, từng là nhân viên của khu trung tâm chăm sóc người tàn tật Tsukui Yamayuri. Báo cáo cho thấy, vào lúc 2h30 sáng 26/7 theo giờ địa phương, tức khoảng 12h30 giờ Việt Nam, Uematsu Satoshi đã cầm dao xông vào trung tâm chăm sóc người tàn tật Tsukui Yamayuri, sát hại 19 người và làm 23 người khác thương nặng.

Uematsu Satoshi đã đến đồn cảnh sát đầu thú ít giờ sau khi gây án. Khi được hỏi về động cơ gây án, Uematsu Satoshi nói rằng hắn muốn tất cả người tàn tật đều bị biến mất. Đáng chú ý, theo thông tin từ trung tâm chăm sóc người tàn tật Tsukui Yamayuri, nghi phạm Uematsu Satoshi chưa từng gây ra các rắc rối trong thời gian làm việc ở trung tâm.

Nghi phạm Uematsu Satoshi, cho biết hắn muốn tất cả người tàn tật đều bị biến mất (Ảnh minh họa, ảnh: AP)
Nghi phạm Uematsu Satoshi, cho biết hắn muốn tất cả người tàn tật đều bị biến mất (Ảnh minh họa, ảnh: AP)

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy kẻ sát nhân có ý định tấn công khủng bố hay có liên hệ với các mạnh lưới khủng bố quốc tế. Cảnh sát cho biết vẫn đang xác định động cơ giết người của nghi phạm.

Đây là vụ tấn công bằng dao thứ 2 gây chấn động dư luận Nhật Bản chỉ trong vòng 2 tháng qua. Còn trong năm ngoái, một người đàn ông cũng đã cầm dao đâm chết 5 người cao tuổi sống tại đảo Awaji, phía Nam Nhật Bản.

Thủ phạm trong vụ đâm chết 5 người tại đảo Awaji là một người đàn ông 40 tuổi tên là Tatsuhiko Hirano, không có công ăn việc làm. Những nạn nhân đều ở độ tuổi từ 60 đến 80 tuổi.

Tên Hirano sống cùng với cha và người bà. Hàng xóm nói tên này rất ít khi ra khỏi nhà, và hoàn toàn xa lánh xã hội cộng đồng kể từ thời còn là học sinh. Trước khi gây án, Hirano đã đăng tải lên tài khoản Twitter một tấm bản đồ khu vực hắn gây án, và những biểu hiện của việc theo dõi các nạn nhân từ trước.

Tháng 5 vừa qua, dư luận Nhật Bản lại một lần nữa chấn động khi ngôi sao ca nhạc Mayu Tomita bị một người hâm mộ đâm hơn 20 nhát dao vào cổ và ngực chỉ vì cô này từ chối nhận món quà của hắn. Tên này khai là đã phục kích Tomita, sau khi theo dõi và quấy rối cô này với những tin nhắn trên mạng xã hội một thời gian dài.

Ngoại trừ vụ ngày hôm nay chưa có kết luận cụ thể, những vụ án còn lại kể trên đều có một điểm chung, đó là thủ phạm đều là những nghi phạm đều có vấn đề về tâm thần, xa lánh xã hội.

Tấn công bằng dao đẫm máu ở Nhật Bản ít có khả năng liên quan đến khủng bố Tấn công bằng dao đẫm máu ở Nhật Bản ít có khả năng liên quan đến khủng bố

VTV.vn - Vào rạng sáng nay (26/7), nước Nhật bàng hoàng trước vụ việc, một người đàn ông tấn công một cơ sở dành cho người tàn tật tại Tokyo khiến 15 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước