Niềm vui con chữ từ lớp học của thầy giáo công nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/02/2020 14:44 GMT+7

VTV.vn - Những đứa trẻ ở xóm nghèo chính là nguồn động lực lớn lao cho người thầy giáo công nhân đứng lớp hàng ngày.

Phía sâu trong một con hẻm tại quận 9 TP.HCM có một lớp học rất kỳ lạ: Không dùng phấn bảng, không phân chia tuổi tác và người thầy thì cũng chưa tốt nghiệp phổ thông. Thế nhưng tâm huyết và tình yêu thương là có thừa.

Tới quận 9 cách đây tròn 10 năm, anh Khánh bén duyên với lũ trẻ trong xóm nghèo từ khi nào không hay. Từ những buổi dạy kèm ven đường, lớp học ở căn nhà lá đơn sơ, phòng trọ chật hẹp, cho đến giờ khi có một lớp học phần nào khang trang hơn do phụ huynh hỗ trợ, người thầy ấy vẫn bền bì hàng ngày, cần mẫn trao đi tri thức.

Dần dà, tình yêu của những đứa trẻ lớn dần, đủ để nó trở thành những thói quen giản dị mà đáng quý. Nguồn động lực lớn lao cho người thầy, người chú đứng lớp hàng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước