Việc tử tế: Người thầy của trẻ nhập cư ở TP.HCM

Nguyễn Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 23/09/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, ông Đoàn Minh Hùng ở phường Tân Thới Hòa. Q. Tân Phú là người bỏ công sức, tiền bạc để duy trì lớp học tình thương cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Tự nhận mình không đủ chuyên môn để dạy trẻ nhưng ông Đoàn Minh Hùng vẫn được hàng trăm đứa trẻ ở đây gọi là thầy.

Cứ vào mỗi buổi chiều, những đứa trẻ này lại tập trung ở nhà ông Hùng để ăn cơm chay miễn phí và tham gia lớp học tình thương. Hơn 100 trẻ nhập cư theo cha mẹ từ tứ xứ lên TP.HCM lao động. Đứa mới chỉ học đến lớp 6, đứa còn chưa biết mặt chữ nhưng ham học và khao khát con chữ.

18h hàng ngày, các em tập trung đông đủ trong gian trọ chật hẹp nhà ông Hùng. Lớp học quá đông nên phải ngăn từng ô để học. Lớp không phân theo độ tuổi mà phân theo trình độ.

Khi lớp có nhiều học sinh, nhận thấy vốn kiến thức mình có khác xa bây giờ và sức khỏe kém, ông Hùng quyết định không đứng lớp vì sợ lỡ việc học của các em. Ông đã cất công đi tìm những người có tâm huyết đến đứng lớp giúp mình.

Nhiều năm trôi qua, lớp học tình thương của ông Hùng vẫn thiếu đủ thứ, từ sách vở đến đồ dùng học tập, duy chỉ có tiếng nói cười của những đứa trẻ là không bao giờ thiếu.

Việc tử tế: 'Học viện' đồng quê Việc tử tế: "Học viện" đồng quê Việc tử tế tháng 9: Người gieo chữ Việc tử tế tháng 9: Người gieo chữ Việc tử tế: Cửa hàng chữa lành những trái tim tổn thương Việc tử tế: Cửa hàng chữa lành những trái tim tổn thương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước