Nỗi đau của những gia đình nhập cư trái phép chưa được đoàn tụ với con

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 19:17 GMT+7

VTV.vn - Anh Jose Guardado, 42 tuổi, một nông dân Honduras vượt biên vào Mỹ vẫn chưa thể tin mình đã trở về nhà mà không mang theo con trai.

Con trai anh, Nixon, 14 tuổi, đang kẹt lại ở Mỹ, trong một trại trông giữ nào đó anh cũng không biết. Lần cuối anh còn có con ở bên là cái đêm cha con anh theo một người đưa đường vượt biên vào Mỹ. Họ đã bị bắt, cha con anh ngay lập tức bị tách khỏi nhau.

Guardado đeo còng, trong vòng 10 ngày di chuyển qua 6 trại tạm giam, hoàn toàn không có tin tức gì của con. Anh bị trục xuất về nước chỉ với mẩu giấy có số điện thoại mà theo họ, anh có thể gọi để tìm con. Nhưng khi anh gọi thì không ai nhấc máy.

Anh Melvin Garcia cũng được các nhân viên nhập cư Mỹ trả lại ít đồ tư trang và chiếc ví xanh nhỏ của con gái Daylin, 12 tuổi, khi bị trục xuất về nước.

"Họ nói tôi bị trục xuất và 20 năm nữa tôi mới được vào lại Mỹ. Biết đến lúc nào tôi mới được gặp lại con gái", anh Melvin Garcia nói.

Hãng thông tấn Reuters đã tìm được ít nhất 6 người vượt biên Trung Mỹ bị Chính phủ Mỹ trục xuất trong khi con họ vẫn còn trong các trại trông giữ ở Mỹ, trong số họ, có những người chưa kịp nói lời tạm biệt khi con họ bị đưa đi do vẫn nghĩ việc chia tách khỏi con chỉ là tạm thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước