Rớt nước mắt đám tang cậu bé di cư người Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/09/2015 12:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (5/9), thi hài bé Aylan - cậu bé di cư người Syria được đưa về quê hương em tại Kobani để mai táng.

Trong đám tang tại quê nhà, anh Abdullah - cha của cậu bé di cư người Syria không kiềm chế được sự mất mát đau lòng. 

Ra đi với hi vọng sẽ đưa gia đình đến vùng đất hứa… anh Abdullah Kurdi không thể ngờ được rằng một ngày mình là người duy nhất còn ở lại. Hai con trai cùng vợ anh đã không thể vượt qua khỏi hành trình đến với vùng đất hứa.

Trước đó, ngày 3/9, bức ảnh em bé Aylan 2 tuổi nằm bất động trên bãi biển đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Người ta cho rằng, sự ra đi của em cho thấy đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng di cư. Chưa biết châu Âu ồn ào, tranh cãi rồi sẽ đi đến đâu, chỉ biết những gì người ở lại như anh Abdullah phải chịu là quá lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước