Sự chuyển mình của ngôi làng nhiễm phóng xạ tại Tây Ban Nha

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/12/2015 14:57 GMT+7

VTV.vn - 50 năm đã trôi qua, dù chất phóng xạ vẫn chưa hết, thế nhưng ngôi làng ở thị trấn Palomares, phía Nam Tây Ban Nha đã có sự chuyển mình thay đổi mạnh mẽ.

Vào năm 1966, hai chiếc máy bay của Không lực Mỹ đã đâm vào nhau và đánh rơi tổng cộng 4 quả bom nguyên tử gần thị trấn Palomares, phía Nam Tây Ban Nha. Không có một vụ nổ hạt nhân nào xảy ra, nhưng plutonium phóng xạ vẫn rải khắp một khu vực rộng lớn.

50 năm đã trôi qua, dù chất phóng xạ vẫn chưa hết, nhưng không vì thế mà cuộc sống người dân nơi đây dậm chân tại chỗ. Thực tế cho thấy, ngôi làng đang có sự chuyển mình thay đổi mạnh mẽ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước