Tết đoàn viên của những người lao động ở trời Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/01/2020 23:01 GMT+7

VTV.vn - Với những người đi xuất khẩu lao động, Tết Việt là một điều vô cùng thiêng liêng và ấm cúng hơn bao giờ hết.

Hơn 10 năm nay, căn nhà luôn vắng bóng người đàn ông. Vì 12 năm anh Hoàn đi lao động ở Đức, cũng là ngần ấy cái Tết anh không trở về quê. Ngày Tết năm nay với chị Lan mới thực sự là một cái Tết trọn vẹn khi cả gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

Chuyến đi lao động vốn không suôn sẻ nên ngày trở về, anh Hoàn không muốn nhắc đến thời gian làm việc ở trời Âu nữa. Tết năm nay với anh là một cái Tết đặc biệt trong đời vì đã lâu lắm rồi mới được ăn tết cùng vợ con, cùng sắm sửa trang hoàng nhà cửa. Một điều thật giản đơn nhưng hơn 10 năm xa quê, giờ mới thực hiện được.

Với những người đi xuất khẩu lao động thì chi phí cho một chuyến trở về thực sự là điều trở ngại nhất. Theo như nhẩm tính của gia đình thì sẽ hết khoảng vài trăm triệu đồng cho các khoản chi phí.

Dù tốn kém là vậy nhưng năm nay, hai vợ chồng vẫn dành riêng một khoản tiền tiết kiệm để về quê vì với những người lao động ở trời Âu như chị Huyền thì Tết Việt lại càng trở nên thiêng liêng và ấm cúng hơn bao giờ hết. Vì thế, cả gia đình muốn tự tay đi những chọn cây đào đẹp nhất và đi chợ mua bánh chưng để mang trọn không khí Tết về nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước