Thót tim nhìn 40 em học sinh chen nhau trên chiếc thuyền cũ để tới trường

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/04/2017 20:20 GMT+7

VTV.vn - Hình ảnh 40 em học sinh chen nhau đứng trên một chiếc thuyền bằng ván gỗ mỏng manh, cũ kỹ để tới trường hẳn sẽ khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Từ nhiều năm nay, các em học sinh ở xóm chài bên bờ sông Sặt đoạn chảy qua khu 5, huyện Bình Giang (Hải Dương) phải sử dụng thuyền ván gỗ để qua sông, vô cùng nguy hiểm. Những em nhỏ phải chen chúc nhau, không hề có áo phao hay phao cứu sinh. Nhiều học sinh khi được hỏi đã nói rằng, các em không biết bơi.

Sông Sặt sâu đến 4m, đoạn hẹp nhất có chiều ngang khoảng 50m. Vào mùa mưa, nước sông chảy xiết, nguy cơ xảy ra tai nạn là điều khó tránh khỏi. Hầu hết gia đình các em đều rất khó khăn nên việc tìm phương tiện khác để đi lại là không thể. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp huyện và tỉnh Hải Dương đầu tư một con thuyền vững chãi, an toàn để đưa các em đến trường nhưng chưa được giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước