Tình yêu dành cho mẹ và ước mơ đến trường của cậu bé nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Mới 11 tuổi nhưng Đạt đã biết chia sẻ mọi việc trong gia đình. Thương mẹ bệnh nên em ở cạnh mẹ thường xuyên để trò chuyện và động viên.

Gia đình chị Hà Thị Chương ở xã Phúc Sạn - một xã miền núi thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình. Chị bị bệnh nhưng gia đình nghèo khó, tiền nhà còn đang nợ, nay phải lo tiền bệnh, tiền bò nợ ngân hàng. 

Học lớp 5, thế nhưng Đạt (con trai chị) đã hiểu hết mọi chuyện gia đình. Thương mẹ, nên em ở cạnh mẹ thường xuyên để trò chuyện và động viên.

Bố đi làm thuê cả ngày để kiếm được một hai đồng. Ở nhà mọi việc như nấu cơm, chăn bò Đạt đều tự giác làm.

Ngôi trường ở bản cách nhà đúng một con đường nhỏ, một bên là những lo toan, một bên là những niềm vui với con chữ, bạn bè. Cũng vì vậy mà Đạt rất thích đến lớp.

Cho dù hiện tại còn khó khăn, thế nhưng không gì ngăn được những ước mơ đó, ước mơ cho chị Chương sẽ có tiền trả nợ và ước mơ cho Đạt sẽ được đến trường đều đặn.

Cặp lá yêu thương: Góc học tập bên bờ biển Cặp lá yêu thương: Góc học tập bên bờ biển

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về gia đình của em Huỳnh Thị Kim Yến ở phường Mũi Né, TP. Phan Thiết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước