Ước mơ làm cô giáo của cô bé nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Ngôi nhà của Lài nhiều năm nay đã vắng hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ. Vắng mẹ, em đã quen dần mọi công việc của một người phụ nữ trong nhà.

Cặp lá yêu thương ngày 22/12 mời quý vị đến với gia đình của em Ngô Thị Lài ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Mẹ mất sớm, bao vất vả dồn hết lên vai người cha thường xuyên đau ốm. Vượt qua những khó khăn, nhiều năm qua, Lài liên tục đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi của trường. Thế nhưng giờ đây, con đường đến trường của em đang có khả năng phải dừng lại bởi sau đợt lũ vừa qua, gia đình em đang đứng trước muôn vàn khó khăn.

Em Ngô Thị Lài chia sẻ: "Ước mơ của em là sẽ học thật giỏi để trở thành cô giáo, dù nhà em nghèo khó nhưng em sẽ vẫn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước