Vượt gần 100km dạy học cho trẻ em nghèo

Nguyễn Nga - Đức Dũng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/11/2017 15:18 GMT+7

VTV.vn - Thầy giáo Lê Văn Đức đã dành những ngày nghỉ cuối tuần của mình để mang tri thức về miền quê nghèo Tân Yên, Bắc Giang.

Có một công việc ổn định ở Hà Nội nhưng 3 năm qua vào các ngày cuối tuần, thầy giáo trẻ Lê Văn Đức vẫn từ Hà Nội về Bắc Giang để dạy học miễn phí tại quê nhà.

Những buổi học luôn rộn rã tiếng cười và sự gần gũi đó là điều khiến cho lớp học của thầy Lê Văn Đức trở thành điểm hẹn mong chờ của các bạn học sinh mỗi dịp cuối tuần.

"Mình chia học sinh thành 2 lớp - một lớp với lực học khá hơn, một lớp lực học kém hơn - để có thể quan tâm đến từng em học sinh", thầy Đức chia sẻ.

Vượt gần 100km dạy học cho trẻ em nghèo - Ảnh 1.

Thầy giáo trẻ Lê Văn Đức.

Không chỉ liên tục cập nhật những phương pháp dạy học mới, những bài ôn luyện hay, thầy giáo trẻ Lê Văn Đức còn dành thời gian để chia sẻ cho các em học sinh về những kỹ năng mềm và hướng nghiệp cho các em.

Trao đi một nguồn năng lượng mới với những phương pháp hiện đại cùng một trái tim nhân hậu, món quà thầy giáo Lê Văn Đức mong muốn nhận được chính là những nụ cười rạng rỡ của học sinh thân yêu.

Người thầy tật nguyền 14 năm dạy học miễn phí cho trẻ nhỏ Người thầy tật nguyền 14 năm dạy học miễn phí cho trẻ nhỏ

VTV.vn - Dù bị liệt tay chân nhưng suốt 14 năm nay anh Nguyễn Văn Bình (xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) vẫn kiên trì dạy học miễn phí cho các em nhỏ ở bản Mường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước