Xưởng may nhân ái của người phụ nữ dân tộc Thái

Nguyễn Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/02/2019 20:25 GMT+7

VTV.vn - Từ tình yêu với nghề dệt truyền thống của quê hương Mai Châu, Hòa Bình, chị Vi Thị Thuận đã tạo nên một xưởng thổ cẩm giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là mái nhà để mọi người cùng sẻ chia yêu thương và giúp nghề dệt quê hương ngày một phát triển.

Tình yêu thương, sự đồng cảm đã xóa nhòa mọi ranh giới, khoảng cách. Buổi đầu có những người lóng ngóng nhưng ai nấy rồi cũng trở nên thuần thục, minh chứng rõ ràng nhất là những sản phẩm thổ cẩm ra đời, không ai nghĩ lại được làm ra bởi bàn tay của những người khuyết tật.

Điều đặc biệt hơn là những sản phẩm, những tấm vải chất chứa biết bao nghị lực này được chào đón ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

Những thầy cô cõng lương thực cho học trò Những thầy cô cõng lương thực cho học trò Những cuộc đời thay đổi từ 'Cặp lá yêu thương' Những cuộc đời thay đổi từ "Cặp lá yêu thương" Làng “May Mắn” - Nơi chắp cánh ước mơ Làng “May Mắn” - Nơi chắp cánh ước mơ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước