Mở màn là giai điệu quen thuộc "Một nhà" vang lên giữa không gian sân trường đại học Bách khoa Hà Nội khiến khán giả không thể ngồi yên, ai nấy đều mỉm cười, khua tay theo nhịp. "Một nhà" của Da LAB được thể hiện bởi bốn gương mặt Điểm hẹn tài năng: Minh Khôi, Thuỷ Bùi, Quang Huy và Hoài Anh. Các giọng ca trẻ đã mang đến một phiên bản tươi mới, đầy sức sống và chân thành như chính tinh thần của chương trình: âm nhạc là sợi dây gắn kết con người.

Sau phần mở màn sôi động, MC Phí Linh mời ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh bước lên sân khấu. Vẫn với phong thái đằm thắm và giọng hát nồng nàn, Ngọc Anh khiến không gian như lắng lại với “Thu không em” (sáng tác Hồ Hoài Anh), bản tình ca dịu dàng, mang hơi thở mùa thu Hà Nội.
Tiếp đó, Ngọc Anh solo ca khúc “Một người không cho riêng mình” – bản ballad sâu lắng của Zen, khẳng định đẳng cấp của một giọng ca từng trải, giàu cảm xúc. Không dừng ở đó, Ngọc Anh tiếp tục cùng Quang Huy thể hiện “Khép lại dở dang” (sáng tác Hồ Hoài Anh). Sự hòa quyện giữa giọng ca dày dạn và nét trẻ trung, trong sáng của Huy tạo nên một màn trình diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả tại sân trường Bách Khoa không khỏi xúc động.

Không chỉ được thưởng thức những giai điệu quen thuộc, khán giả còn được lắng những câu chuyện về hành trình âm nhạc, về tinh thần bền bỉ theo đuổi đam mê của Ngọc Anh. Cô cũng đã giành những lời khuyên chân thành tới những gương mặt trẻ của “Điểm hẹn tài năng”.

Tập 12 khép lại với màn trình diễn tập thể “Lắng nghe con tim” (sáng tác Khắc Hưng) – ca khúc mang thông điệp tích cực về tình yêu, niềm tin và sự sẻ chia. Ngọc Anh, Thuỷ Bùi, Hoài Anh, Minh Khôi và Quang Huy cùng hòa giọng trong ánh đèn vàng ấm áp, khép lại một buổi biểu diễn tràn đầy năng lượng và nhân văn.
“Chuyến xe âm nhạc xanh” không chỉ mang âm nhạc đi khắp nẻo đường mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, di chuyển xanh. Từ âm nhạc đến hành động xã hội, chương trình cho thấy: mỗi giai điệu đều có thể trở thành “chuyến xe” kết nối con người, lan tỏa năng lượng tích cực và niềm tự hào Việt Nam.
Bình luận (0)