Cô gái khiếm thị Bắc Ninh chinh phục 7 đại học hàng đầu thế giới

VTV.vn - Dù chỉ còn 0,5% thị lực, Đồng Hải Yến vẫn xuất sắc trúng tuyển 7 trường đại học danh tiếng thế giới, trong đó nhận học bổng toàn phần từ hai trường.

Từ cô bé khiếm thị rời quê nhà khi mới 6 tuổi với hành trang là một tấm ảnh gia đình, Đồng Hải Yến đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực, niềm tin và khát vọng chinh phục tri thức.

Mới đây, cô gái quê Bắc Ninh gây ấn tượng khi đồng thời nhận thư báo trúng tuyển từ 7 trường đại học hàng đầu thế giới, gồm Harvard, Oxford, Stanford, Yale, Columbia cùng nhiều trường danh tiếng khác. Đặc biệt, Yến nhận được học bổng toàn phần từ hai trường đại học danh giá, mở ra cơ hội học tập và nghiên cứu tại môi trường giáo dục hàng đầu thế giới.

Ít ai biết rằng, phía sau thành tích đáng tự hào ấy là hành trình vượt lên nghịch cảnh suốt nhiều năm. Hải Yến mắc bệnh về mắt từ nhỏ, thị lực hiện chỉ còn khoảng 0,5%, tầm nhìn gần như bằng không.

Ngồi bên khung cửa sổ nhỏ trong căn phòng quen thuộc, Yến ví đôi mắt của mình như một ô cửa chỉ đón được rất ít ánh sáng. Thế nhưng, cô chưa bao giờ để điều đó giới hạn khát vọng sống và học tập.

"Một khung cửa sổ lớn có thể đón được rất nhiều ánh sáng mặt trời. Khung cửa sổ của tôi chỉ đón nhận được một ít ánh sáng thôi, cũng giống như đôi mắt của tôi vậy. Nhưng tôi tin rằng mình không bao giờ bị hạn chế trong việc đi tìm ánh sáng cho bản thân", Yến chia sẻ.

Cô gái khiếm thị Bắc Ninh chinh phục 7 đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Từ niềm tin ấy, năm 6 tuổi, cô bé Hải Yến rời quê hương, một mình vào TP Hồ Chí Minh học tập tại môi trường dành cho học sinh khiếm thị. Hành trang khi ấy chỉ là một tấm ảnh gia đình cùng tình yêu thương và sự động viên vô điều kiện của cha mẹ.

Gia đình Yến không khá giả. Để con có cơ hội được học tập, bố mẹ cô chấp nhận mọi khó khăn, thậm chí vay mượn để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của con gái.

"Còn đất, còn nhà thì cũng phải bán, vay mượn để cho nó tiếp tục đi học", ông Đồng Văn Hải, bố của Yến, nhớ lại.

Điều đặc biệt là trong suốt hành trình ấy, gia đình chưa từng xem khiếm thị là lý do khiến con gái phải từ bỏ ước mơ.

"Bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi là người khuyết tật thì sẽ không làm được điều gì", Yến nói.

Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, Hải Yến tiếp tục đặt mục tiêu du học. Những vòng phỏng vấn khắt khe của các trường đại học hàng đầu thế giới trở thành cơ hội để cô kể câu chuyện của chính mình.

Trước hội đồng tuyển sinh của Yale, cô khẳng định: "Tôi nghĩ hạn chế nằm ở sự nỗ lực chứ không phải ở tầm nhìn".

Cô gái khiếm thị Bắc Ninh chinh phục 7 đại học hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

Tại Stanford, Yến chia sẻ rằng khiếm thị không còn là rào cản mà chỉ là một điều hiển nhiên cần vượt qua.

Còn với Harvard, cô mong muốn được nhìn nhận như một người trẻ Việt Nam mang theo khát vọng vươn ra thế giới bằng sự cố gắng không ngừng.

"Điều tôi muốn là mọi người nhìn tôi như một bạn trẻ Việt Nam có nhiều nỗ lực. Nếu tôi làm được thì tôi tin mọi người cũng có thể làm được", Yến nói.

Để có được kết quả như hôm nay, Hải Yến phải nỗ lực nhiều hơn những người bình thường. Một tài liệu nghiên cứu người khác đọc trong 30 phút, cô có thể mất tới một giờ hoặc lâu hơn. Bên cạnh đó là quá trình học chữ nổi, sử dụng các công cụ hỗ trợ và thích nghi với những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng thay vì coi đó là trở ngại, Yến xem đó là một phần bản sắc của chính mình.

"Tôi không nghĩ khiếm thị là hạn chế. Nó chỉ là một phần con người tôi thôi", cô chia sẻ.

Từ lớp học nhỏ bên đình làng năm nào đến những giảng đường danh giá của thế giới, hành trình của Đồng Hải Yến là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, sự kiên trì và niềm tin vào giáo dục.

Khi nhận được kết quả trúng tuyển từ các trường đại học hàng đầu thế giới, cảm xúc đầu tiên của cô là "bất ngờ và trên cả kỳ diệu".

Với người cha ở quê nhà, niềm tự hào luôn đi kèm nỗi nhớ và sự lo lắng cho con gái trên hành trình phía trước.

"Tôi không ngờ con lại học giỏi như thế, đỗ được các trường bên nước ngoài. Chỉ thương và lo con sẽ vất vả", ông Hải tâm sự.

Còn với Hải Yến, thành công hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và niềm tin bền bỉ của gia đình.

"Mọi nỗ lực đều rất xứng đáng. Điều quan trọng nhất luôn là niềm tin mà gia đình dành cho con cái", cô nói.

Câu chuyện của Đồng Hải Yến không chỉ là hành trình vượt qua bóng tối của một cô gái khiếm thị, mà còn là hành trình đi tìm ánh sáng tri thức bằng nghị lực, niềm tin và khát vọng không ngừng vươn lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.