Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam

Hân Ly

20/01/2026 17:44 GMT+7

VTV.vn - Trước giờ đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết, các tuyến phố TP Hồ Chí Minh rộn ràng cờ đỏ sao vàng, áo đấu, kèn cổ vũ, lan tỏa không khí háo hức người hâm mộ.

Từ sáng sớm, tại nhiều tuyến đường và khu chợ tại TP Hồ Chí Minh, các mặt hàng cổ vũ như cờ, kèn nhựa, miếng dán mặt và áo đấu được bày bán dọc vỉa hè, sẵn sàng "vào guồng" theo diễn biến trận đấu diễn ra tối nay.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 1.

Cờ Tổ quốc tại khu vực phường Chợ Lớn.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương bán cờ và vật dụng cổ vũ tại khu vực phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh, cho biết năm nay bà chỉ nhập hàng với số lượng “trung bình”, không dám lấy nhiều như các mùa bóng trước. Theo bà Thủy, từ sáng đến trưa, mỗi khách lấy vài chục cây kèn hoặc vài chục lá cờ. Khách mua phần lớn là sinh viên và người bán lại, chưa xuất hiện tình trạng gom hàng số lượng lớn. Riêng mặt hàng cờ, từ sáng đến đầu giờ chiều, bà đã bán được khoảng 100 lá. “Hy vọng tới gần giờ ra trận, không khí sẽ nhộn nhịp hơn, nhất là nếu Việt Nam thắng”, bà Thủy nói.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 3.

Không khí tương tự cũng được ghi nhận tại khu vực phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Thẹo, tiểu thương, cho biết nhập hàng ở mức vừa phải, chủ yếu để “hưởng ứng không khí” hơn là đặt nặng lợi nhuận. “Cờ khoảng 60 chục bộ, áo thì 80-100 cái. Bán để chung vui với bà con, chứ không dám lấy nhiều”, ông chia sẻ. Theo ông Thẹo, tinh thần cổ vũ đội tuyển mới là động lực chính khiến các tiểu thương duy trì việc buôn bán cờ hoa mỗi mùa bóng đá. "Mong Việt Nam vô địch để bà con vui, coi như ăn Tết sớm", ông nói.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 4.

Chị Lê Ngọc Vy, ngụ phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh cho biết, chị chủ động mua cờ từ sớm để chuẩn bị hòa vào không khí cổ vũ buổi tối. “Tôi chỉ mua một lá cờ với cái cán thôi, để tối nay ra ngoài chung vui với mọi người”, việc mua cờ không nằm ở giá trị vật chất mà là cách thể hiện tình yêu bóng đá và tinh thần ủng hộ đội tuyển. Dù thắng hay thua thì tôi vẫn ra ngoài vui hết mình. Nếu Việt Nam thắng thì vui gấp đôi, giống như ăn Tết sớm vậy”, chị Vy nói.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 5.

Băng rôn và sticker in hình cờ Tổ quốc được ưa chuộng trước thềm trận đấu bán kết.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 6.

Nhiều người mua khác chia sẻ, họ sắm cờ, áo, miếng dán mặt không chỉ để cổ vũ cá nhân mà còn để chia sẻ không khí bóng đá với bạn bè, gia đình trước giờ thi đấu.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 7.

Dù sức mua chưa bùng nổ, thị trường cờ hoa, kèn và áo đấu trước trận bán kết vẫn lan tỏa nhịp cảm xúc chung của người dân. Với tiểu thương, mỗi chiến thắng là thêm cơ hội bán hàng. Với người hâm mộ, mỗi món đồ cổ vũ là một cách góp phần tạo nên không khí lễ hội trên đường phố.

Cờ Tổ quốc, kèn cổ vũ “cháy hàng” trước bán kết U23 Việt Nam- Ảnh 8.

Trước giờ bóng lăn, cờ đỏ sao vàng dần xuất hiện nhiều hơn trên các con phố, tín hiệu quen thuộc cho thấy người hâm mộ Việt Nam đã sẵn sàng cho một đêm bóng đá đầy cảm xúc.

Giá các mặt hàng cổ vũ nhìn chung ổn định, không biến động lớn và vừa túi tiền. Cờ đỏ sao vàng dao động 10.000-25.000 đồng/lá; kèn, miếng dán mặt từ 5.000-10.000 đồng, áo từ 85.000-100.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.