Nick Reiner tại tòa vào ngày 23/2, giờ địa phương. (Ảnh: AP)
Nick Reiner (32 tuổi) là con trai của đạo diễn nổi tiếng Rob Reiner. Nick hiện bị buộc tội hai tội danh giết người cấp độ một liên quan đến vụ đâm chết cha mẹ mình, đạo diễn nổi tiếng Rob Reiner và nhiếp ảnh gia Michele Singer Reiner. Các tội danh này có mức án tối đa là tù chung thân không được ân xá hoặc tử hình. Tuy nhiên, Nick đã không nhận tội tại tòa án Los Angeles hôm thứ Hai 23/2, (theo giờ Mỹ).
Nick xuất hiện tại phiên xét xử với mái đầu cạo trọc, mặc bộ quần áo tù màu nâu và bị còng tay trong suốt thời gian phiên tòa diễn ra. Nick Reiner sau đó đã từ bỏ quyền được xét xử sơ bộ nhanh chóng và không được tại ngoại. Phiên điều trần sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 4 tới.

Nick Reiner không nhận tội giết bố mẹ mình trong phiên tòa ngày 23/2. (Ảnh: AP)
Quay ngược lại cuộc sát hại đạo diễn Rob và vợ ông, bà Michele Reiner, cả hai đã được tìm thấy bị đâm chết tại nhà riêng ở Los Angeles vào cuối năm ngoái. Nick Reiner ngay sau đó đã bị bắt (vào đầu tháng 12/2025) và bị giam giữ kể từ khi bị bắt cho đến nay. Đạo diễn Rob và vợ có ba người con chung là Jake, Romy và Nick.
Công tố viên quận Los Angeles, Nathan Hochman, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án sau phiên điều trần rằng văn phòng của ông vẫn chưa quyết định liệu họ có yêu cầu án tử hình hay không.
"Chúng tôi xem xét quá trình quyết định có nên yêu cầu án tử hình hay không một cách vô cùng nghiêm túc, và đó là một quy trình rất khắt khe" - Công tố viên Nathan Hochman nói - "Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, và chúng tôi đã mời luật sư bào chữa trình bày với chúng tôi, cả bằng văn bản và bằng lời nói trong một cuộc họp, bất kỳ lập luận nào mà họ muốn đưa ra để chúng tôi cân nhắc việc có tiếp tục yêu cầu án tử hình hay không".
Tháng trước, Nick Reiner đã không nhận tội trong phiên tòa sơ thẩm ban đầu. Luật sư nổi tiếng của Nick, Alan Jackson, đã rút lui khỏi vụ án ngay sau đó. Theo Văn phòng Luật sư bào chữa quận Los Angeles, Phó Biện hộ viên công Kimberly Greene hiện đang đại diện cho Nick.
Ông Garcia của Văn phòng luật sư bào chữa Los Angeles nói vào thời điểm đó: "Văn phòng Luật sư Công cộng nhận thức được đây là một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi đối với gia đình Reiner và cộng đồng Los Angeles. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình Reiner trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi mong các bạn thông cảm và kiên nhẫn khi vụ án được đưa ra xét xử, vì những vấn đề này rất phức tạp và cần được xem xét cẩn thận".
Luật sư Jackson nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng mặc dù nhóm của ông vẫn cam kết bảo vệ Nick Reiner và lợi ích tốt nhất của anh ta, nhưng những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của ông hoặc của Reiner đã "khiến nhóm của ông không thể" tiếp tục đại diện cho con trai của đạo diễn quá cố Rob Reiner.
Luật sư Jackson cũng cho biết sau khi điều tra vụ việc, họ tin rằng "theo luật của tiểu bang này, theo luật ở California, Nick Reiner không phạm tội giết người".
Các công tố viên cho biết Nick Reiner đã đâm chết cha mẹ mình vào sáng sớm trong phòng ngủ chính của ngôi nhà. Một thành viên trong gia đình trước đó đã nói với các thám tử rằng Reiner anh ta đã cãi nhau với cha mình tại bữa tiệc Giáng sinh của Conan O'Brien đêm hôm trước khi thảm kịch xảy ra.
Nick Reiner đã từng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn của mình với chứng nghiện ngập, sức khỏe tâm thần và kinh nghiệm nhiều lần điều trị cai nghiện. Năm 2015, Nick đã chuyển hóa những trải nghiệm đó thành một bộ phim do mình đồng biên kịch, kể về một gia đình vật lộn với chứng nghiện của con cái. Bộ phim đã được chính đạo diễn Rob thực hiện.
Rob Reiner là một nhân vật vĩ đại và được yêu mến ở Hollywood. Vai diễn đột phá của ông đến vào năm 1971 trên truyền hình trong bộ phim "All in the Family", trong đó ông đóng vai Mike Stivic, con rể của Archie và Edith Bunker. Rob Reiner đã giành được hai giải Emmy cho vai diễn này.
Với tư cách là một diễn viên và đạo diễn trong suốt sự nghiệp lừng lẫy kéo dài hàng thập kỷ, các tác phẩm của ông bao gồm mọi thể loại, từ những bộ phim hài đình đám như "The Princess Bride" đến những bộ phim hài lãng mạn kinh điển như "When Harry Met Sally" và bộ phim chính kịch pháp luật được đề cử Oscar "A Few Good Men". Tuy nhiên, Rob đã kết thúc cuộc đời trong bi kịch - ông và vợ đã bị chính con trai đẻ của mình sát hại.

Bình luận (0)