Concert Quốc gia đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là bản giao hưởng của lịch sử, nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện, kể câu chuyện 80 năm kiêu hùng của dân tộc Việt Nam. Từ những đêm dài nô lệ, dân tộc ta đã bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và khát vọng vươn xa.

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm Quốc khánh 2/9, chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước. Chương trình có sự tham gia của Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng khoảng 20.000 khán giả, cùng đông đảo nhân dân và kiều bào xem qua sóng truyền hình.
Phát biểu tại Concert Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Suốt 80 năm qua, văn hoá nghệ thuật luôn song hành cùng dân tộc, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình nghệ thuật đặc biệt hôm nay không chỉ là sự trình diễn của âm nhạc, múa và thơ ca, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại sự kiện
Chương trình gồm ba chương nghệ thuật, kết hợp âm nhạc, múa, khí nhạc, phóng sự tư liệu và công nghệ sân khấu hiện đại, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ. Đây là bản trường ca bằng âm nhạc và hình ảnh, tái hiện chặng đường từ khát vọng độc lập, đến công cuộc thống nhất, dựng xây và hội nhập.
Chương mở đầu "Con đường độc lập - thống nhất" đưa khán giả ngược dòng lịch sử: từ "Đêm dài nô lệ", hình tượng Nguyễn Ái Quốc đau đáu trước nỗi đau dân tộc, đến Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Giao hưởng "Tổ quốc tôi" mở màn hùng tráng, kết hợp dàn nhạc giao hưởng - dân tộc và hơn 1.000 diễn viên múa, khắc họa sức mạnh đại đoàn kết. Các ca khúc "Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc", "Dấu chân phía trước", "Quốc tế ca", "Cùng nhau đi Hồng binh", "Chiến sĩ Việt Nam" tái hiện khí thế cách mạng sục sôi, khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc.

Điểm nhấn xúc động là khoảnh khắc Tuyên ngôn Độc lập vang lên giữa ánh sáng thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Các ca khúc "Người Hà Nội", "Chiến thắng Điện Biên", "Giải phóng miền Nam", "Đất nước trọn niềm vui" tiếp nối như một bản trường ca chiến thắng, đưa người xem sống lại khát vọng thống nhất non sông.
Chương cuối "Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ" mở ra không khí đương đại, gắn kết quá khứ – hiện tại – tương lai. Tiết mục "Sức mạnh đoàn kết - Nối vòng tay lớn" với Hoàng Hồng Ngọc và rapper Quân Lee khẳng định sự gắn bó Bắc - Trung - Nam. Ca khúc "Vinh quang đang chờ ta" do Soobin Hoàng Sơn thể hiện mang sắc thái trẻ trung, gửi gắm niềm tin vào một Việt Nam năng động, hội nhập. Phóng sự "Tổng kết thành tựu 80 năm" cho thấy hình ảnh đất nước đổi mới mạnh mẽ, từ khoa học, công nghệ đến giáo dục, văn hóa, thể thao.
Khoảnh khắc cao trào đầy xúc động là khi "Tiến quân ca" vang lên hùng tráng, cùng sự tham gia của Trọng Tấn, Nhóm Dòng thời gian, Dàn nhạc giao hưởng, Hợp xướng thiếu nhi, hàng nghìn nghệ sĩ múa và lực lượng tiêu binh. Đó là giây phút khẳng định sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam.
Kết thúc chương trình, ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" của Hoàng Bách qua giọng hát NSND Thanh Lam, Đen, Tùng Dương và dàn hợp xướng nhiều thế hệ, trở thành bản tình ca đầy xúc cảm gửi tặng đất nước.
Bình luận (0)