Đột tử vì... bắt được Pokémon hiếm

P.V (dịch)-Thứ ba, ngày 07/03/2017 15:10 GMT+7

VTV.vn - Do quá vui mừng vì săn được Pokémon hiếm trên Pokémon GO, một người chơi 67 tuổi tại Singapore đã tử vong.

Báo cáo cho biết ông Liang Weiming đã tử vong ngay sau khi bắt được chú Pokémon Lapras trong trò chơi Pokémon GO. Theo tiết lộ của vợ nạn nhân, ông Liang có tiền sử bệnh tim, do đó, nguyên nhân gây ra tai nạn đáng tiếc này được cho là do ông Liang đã quá phấn khích đến mức đau tim vì bắt được Pokémon hiếm.

Được biết, nhân vật trong trò chơi Pokémon GO của ông Liang đạt tới cấp độ 28 và Pokédex của ông đã ghi nhận tới 200 Pokémon. Do đó, người chơi 67 tuổi tại Singapore này cũng có thể coi là một fan khá thân thiết của trò chơi Pokémon GO.

Từng tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới, liên tục phá kỷ lục về số lượt tải về và số giờ chơi trên các thiết bị di động, Pokémon GO đã mang tới thành công bất ngờ cho nhà phát hành Niantic. Với việc áp dụng thế mạnh của công nghệ thực tế tăng cường (AR) cùng tính năng định vị GPS, game buộc người chơi phải vận động và di chuyển nhiều bên ngoài thay vì ngồi lỳ trong phòng. Do đó, trò chơi có thể coi là công cụ giúp những người lười vận động tìm lại sự năng động và tăng cường thể lực trên những chuyến hành trình dài săn Pokémon. Tuy nhiên, sau tai nạn hy hữu này, có lẽ Niantic sẽ cần lưu ý thêm về thông báo nhắc người dùng nên mang theo máy trợ tim khi trải nghiệm game để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước