(Ảnh minh họa: Unsplash)
Một con khỉ đột núi đã sinh đôi tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột vũ trang. Ban quản lý Công viên quốc gia Virunga ngày 3/1 cho biết đây là “một sự kiện lớn” đối với loài khỉ đột núi đang bên bờ tuyệt chủng.
Theo thông báo của công viên, cặp song sinh đều là con đực, được sinh ra bởi cá thể mẹ tên Mafuko. Khi được phát hiện, 2 cá thể non được ghi nhận có tình trạng sức khỏe tốt.
Công viên quốc gia Virunga, với diện tích hơn 3.000 dặm vuông, là nơi sinh sống của nhiều cá thể khỉ đột núi cuối cùng trên thế giới. Tuy nhiên, phần lớn khu vực này hiện nằm trong vùng do các nhóm vũ trang kiểm soát, khiến xung đột và nạn mất rừng gia tăng.
Ban quản lý công viên cho biết việc chăm sóc khỉ đột sinh đôi là một thách thức lớn, đặc biệt trong những tháng đầu đời khi các cá thể non hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ để được chăm sóc và di chuyển. Do đó, cặp song sinh đang được theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm khả năng sống sót.
Những hình ảnh do bộ phận truyền thông của công viên công bố cho thấy Mafuko, 22 tuổi, đang bế 2 cá thể khỉ đột non khi ngồi dưới đất, phần nào bị che khuất bởi cành lá xanh.
Mafuko sinh ra trong gia đình Kabirizi nhưng gia nhập gia đình Bageni sau khi mẹ của nó bị những người có vũ trang sát hại vào năm 2007. Ban quản lý công viên cho biết sự ra đời của cặp song sinh này có ý nghĩa quan trọng đối với cấu trúc của gia đình Bageni cũng như các nỗ lực bảo tồn nhằm duy trì sự tăng trưởng của quần thể khỉ đột núi tại Virunga.
Tính đến nay, Mafuko đã sinh tổng cộng 7 cá thể con, trong đó có 1 cặp song sinh từng chết 1 tuần sau khi chào đời vào năm 2016. Gia đình Bageni hiện có 59 thành viên và là gia đình khỉ đột lớn nhất trong công viên.
Bình luận (0)