Tối 13/4, trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Sơn Đồng (TP Hà Nội), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 do Trung tá Nguyễn Anh Tú làm Tổ trưởng đã tiếp nhận lời cầu cứu khẩn cấp từ một người dân.
Theo đó, chị N.T.H trong trạng thái hoảng loạn cho biết con trai là cháu N.M.K (7 tháng tuổi) bị dị ứng thức ăn nghiêm trọng, vùng mặt phù nề, xuất hiện dấu hiệu khó thở.
Xác định tình huống nguy cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cháu bé, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên, khẩn trương đưa cháu đến Bệnh viện Đại học Phenikaa theo lộ trình ngắn nhất.
CSGT mở đường trong đêm, kịp thời đưa bé 7 tháng tuổi đi cấp cứu
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Các bác sĩ cho biết, nếu chậm trễ, tình trạng phù nề thanh quản do dị ứng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi được cấp cứu, cháu K đã qua cơn nguy hiểm, nhịp thở ổn định, sức khỏe dần hồi phục.
Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ CSGT, chị H. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổ công tác. Theo chị, trong thời khắc hoảng loạn nhất, sự quyết đoán và giúp đỡ kịp thời của lực lượng chức năng là “phép màu” đối với gia đình.
Bình luận (0)